Muốn vé A phải qua “cò”

Thấy “thượng đế”, “cò” ra giá 300.000 đồng/vé khu A2 và A3, còn muốn A1 thì 500.000 đồng/vé. Một khán giả tên Tùng, sau hồi hỏi thăm nhân viên bán vé, quay ra tâm sự: “Nhà tôi sát đây, mà từ khi thông báo bán vé đến giờ không mua nổi vé A1, A2, A3 trong khi ở đây thì vé A4, A5, và B, C, D thì muốn mua bao nhiêu cũng có. Mang câu này hỏi một cán bộ quản lý thì được giải thích khu vực khán đài A chủ yếu là vé mời, nên số vé còn lại rất ít”. Nghe xong lại thấy ngạc nhiên bởi vé A thì hiếm bởi toàn vé mời nhưng trên tay “cò” thì muốn bao nhiêu cũng có.

VÂN VŨ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới