(PLO)- Ánh Tuyết rời bỏ bà Cúc vì cảm giác bị bà lợi dụng bấy lâu nay. Cô tìm đến chồng nhưng Khôi bây giờ đã quyết tâm ly dị để Tuyết không bị ảnh hưởng vào công cuộc trả thù cho cha nhằm vào ông Hà…
(PLO)- Thu Cúc đến bệnh viện thăm Lệ Bình và thú nhận mọi tội lỗi. Điều này đã khiến bà Minh nghe thấy và bị sốc nặng… Trong khi đó, ông Hà đã phát hiện ra thân thế thật sự của Đăng Khôi…
(PLO)- Khôi bắt đầu tiếp cận Thanh Vân để thực hiện những mưu đồ tiếp theo. Trong khi đó, bà Cúc bất ngờ tỉnh lại và thừa nhận đã có ý định hại chết bà Bình.
(PLO)- Vân biết Yến đã hiến máu cứu mình nên bắt đầu giữ khoảng cách với Thiên. Khi chuẩn bị đi du học thì Yến được tin ông Hà đột quỵ, cô cũng đồng thời biết mình đã có thai với Thiên…
(PLO)- Cặp đôi Hoàng Thiên và Hải Yến trong lúc tuyệt vọng đã tìm thấy nhau tại nơi tình yêu bắt đầu: vùng biển Long Hải. Cả hai đã dành cho nhau một đêm mặn nồng.
(PLO)- Yến vì muốn Thanh Vân giúp Hoàng Thiên cứu lấy Nam Thiên nên chấp nhận rút lui. Có được Hoàng Thiên, Vân bắt đầu đắc thắng khi cố tình mời Hải Yến đến dự họp báo góp vốn.
(PLO)- Dự án Đà Nẵng mà Thiên bỏ bao tâm huyết để vực dậy Nam Thiên đã vướng rắc rối lớn. Nhân cơ hội Thanh Vân liền đề nghị rót vốn để vực dậy tập đoàn, với điều kiện Hoàng Thiên phải trở về bên cô…
(PLO)- Bà Minh lần đầu thừa nhận sai lầm của mình vì đã ngăn cấm con trai đến với người mình yêu thương. Bà mong Nam hãy để Thiên tự lựa chọn thay vì tiếp tục đi vào vết xe đổ.
(PLO)- Thanh Vân (Kha Ly) – mối tình đầu của Hoàng Thiên đột ngột trở về sau nhiều năm bặt vô âm tín. Từ đây mối tình của Hoàng Thiên – Hải Yến tiếp tục bị thử thách.
(PLO)- Khôi tìm mọi cách để tiếp cận người yêu cũ, dùng lời lẽ níu kéo bất thành, nên dùng vũ lực để cưỡng đoạt Hải Yến. Tuy nhiên, Hải Yến từ chối thẳng thừng và còn tát thẳng tay vào mặt Khôi.
(PLO)- Mối quan hệ của Khôi và Tuyết ngày càng trở nên xấu đi. Khi Tuyết yêu cầu Khôi vào bệnh viện để cùng chăm sóc bà Cúc thì Khôi viện cớ công việc để từ chối.
(PLO)- Đăng Khôi biết được chuyện Yến đã 'hy sinh' đứa con trong bụng để đổ tội cho Hải Yến nên quyết định từ mặt vợ. Khôi tình cờ gặp Hải Yến và định giải thích thì bị Hoàng Thiên dằn mặt.
(PLO)- Bà Bình lần đầu thừa nhận với mẹ chồng rằng mình đã giả điên, giả dại suốt mấy chục năm qua. Ông Nam tình cờ nghe được chuyện này, bao nhiêu uất ức dồn nén tuôn trào xả hết vào bà Bình…
(PLO)- Tiệc mừng thọ 80 của bà Minh liên tục gặp sự cố khi Ánh Tuyết cố tình kích động bà Bình. Tuy nhiên nhờ có Hải Yến dỗ dành mà bà Bình đã dần lấy lại trí nhớ.
(PLO)- Tiệc mừng thọ của bà Minh sắp đến gần, ông Nam nhân cơ hội Oanh và Tuyết hòa thuận nên mở lời xin mẹ nhận lại cháu nội. Bà Minh đồng ý nhưng kiên quyết không chịu nhận Thu Cúc là con dâu…