'Hành trình khổ ải' của fan Đan Mạch và món quà xứng đáng

“Không gì ngăn cản được tình yêu”, đó là thông điệp của hàng trăm Fan Đan Mạch trong cuộc hành trình gian truân đến thủ đô của Hà Lan.

Chiếc xe buýt chở các Fan của Đan Mạch vượt 800km đầy khổ ải, nó đòi hỏi đúng thời gian, các thủ tục nhập cảnh, kiểm tra COVID-19 có chậm một tí là có thể phá hỏng chuyến đi và kế hoạch.

"Tinh thần Eriksen" và Euro 92 dâng cao ở Đan Mạch.   Ảnh: Getty

Theo luật giãn cách xã hội và phòng ngừa COVID-19 của Hà Lan, nếu họ vào lãnh thổ Hà Lan quá 12 giờ đồng hồ sẽ phải cách ly 5 ngày.

Đoàn Fan của Đan Mạch tính chắc ăn để khỏi trể, họ đã hành trình qua Đức rồi đến sát biên giới Đức- Hà Lan để chờ. Tại đó các Fan Đan Mạch chờ để thực hiện các thủ kiểm tra dịch tể, rồi có lệnh được phép vào Hà Lan là họ vào ngay.

Tuyển thủ Đan Mạch không phụ lòng Fan nước nhà.    Ảnh: Getty

Đoàn Fan của Đan Mạch thực thi cuộc hành trình dài nhưng kế hoạch đã hoàn tất khi vào lãnh thổ Hà Lan để xem xong trận đấu. Đội tuyển Đan Mạch không phụ lòng Fan hâm mộ với “tinh thần Eriksen” và họ đã đãi Fan bằng chiến thắng hoành tráng Xứ Wales 4-0 để ghi danh vào tứ kết.

Nếu mọi kế hoạch không kỹ, đoàn Fan của Đan Mạch đều có thể phải thực thi cách ly bắt buộc ở Hà Lan 5 ngày.

Rất may, mọi thứ may mắn cùng với đó Đan Mạch đã tặng cho Fan món quà thắng trận hoành tráng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm