(PLO)- Trong những ngày bị tù đày, dù gian khổ vẫn có những niềm vui trở thành lẽ sống. Các nữ cựu tù chính trị nhường nhau từ miếng cơm, manh áo, chỗ nằm, từng viên thuốc, từng chút không khí để thở.
(PLO)- Nạn nhân bị bắt giữ, tra tấn liên tục như dùng đèn khò đốt, đánh bằng cây sắt, cây gỗ và cục xà bông, nhỏ nhựa nóng chảy bởi những kẻ chơi ma túy đá.
(PLO)- Tại nhà chị D., các đối tượng đã bắt đi 21 con heo thịt từ 30 đến 50 kg, trong đó có năm con heo rừng 60-70 kg và 21 con dê, khi bắt các đối tượng không cân đo mà chỉ bắt để tất toán nợ.