Xúc động ngày hội ngộ của các nữ chiến sĩ bị địch bắt, tù đày

(PLO)- Trong những ngày bị tù đày, dù gian khổ vẫn có những niềm vui trở thành lẽ sống. Các nữ cựu tù chính trị nhường nhau từ miếng cơm, manh áo, chỗ nằm, từng viên thuốc, từng chút không khí để thở.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 21-7, Thành ủy TP.HCM cùng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức buổi họp mặt nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thời kì kháng chiến chống Mỹ.

Buổi họp mặt có sự tham gia của 214 đại biểu đại diện nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thời kì kháng chiến chống Mỹ.

Các nữ cựu tù chính trị xúc động trong ngày hội ngộ. Ảnh: THANH TUYỀN

Các nữ cựu tù chính trị xúc động trong ngày hội ngộ. Ảnh: THANH TUYỀN

Cựu tù chính trị, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ: "Buổi gặp mặt nhắc cho chúng ta nhớ những đồng đội đã ra đi, những ngày bị kẻ thù đày đọa, con người không ra con người, ăn khô mục mắm đắng cơm chan cát. Nhưng ngày ấy chúng ta vẫn đoàn kết".

Cựu tù chính trị, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng xem ảnh tư liệu được trưng bày tại buổi họp mặt. Ảnh: THANH TUYỀN

Cựu tù chính trị, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng xem ảnh tư liệu được trưng bày tại buổi họp mặt. Ảnh: THANH TUYỀN

Mở đầu buổi gặp mặt, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ lòng tri ân đến các nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Trải qua nhiều khó khăn, họ đã trở về từ “địa ngục trần gian” của đế quốc.

Bà nói trong sự xúc động: "Các dì, các mẹ đã phải chịu nhiều đòn tra tấn cực hình, khủng bố man rợ nhất nhưng vẫn một lòng không khuất phục trước kẻ thù, thà chết không đầu hàng, không phản bội cách mạng, không phản bội nhân dân.

Nhiều cô, nhiều dì đã phải hi sinh những điều thiêng liêng nhất của người mẹ, người vợ khi phải xa chồng, xa gia đình; nén tình cảm cá nhân, thậm chí phải gửi lại cơ sở con nhỏ mới sinh là núm ruột của mình cho cơ sở để tiếp tục lao vào vùng địch".

Những em bé sinh ra và lớn lên cùng mẹ trong các nhà tù. Ảnh: TƯ LIỆU

Những em bé sinh ra và lớn lên cùng mẹ trong các nhà tù. Ảnh: TƯ LIỆU

Với tinh thần không chịu khuất phục, các nữ tù đã biến nhà tù của địch trở thành trường học cách mạng và bồi dưỡng ý chí đấu tranh, giành độc lập; góp phần vào thành công cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng bày tỏ sự trân trọng và chia sẻ, buổi họp mặt là dịp để cùng ôn lại một thời hào hùng của dân tộc, tri ân người đi trước và trân quý những giá trị của tự do, độc lập.

Cùng với đồng bào, chiến sĩ cả nước, các mẹ, các cô, các chị có mặt tại buổi họp mặt đã đi theo tiếng gọi của Đảng, hăng hái tham gia bảo vệ Tổ quốc khi tuổi còn thanh xuân với nhiều ước mơ, hoài bão.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà kỉ niệm cho các cựu tù chính trị. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà kỉ niệm cho các cựu tù chính trị. Ảnh: THANH TUYỀN

“Những đau thương, khắc nghiệt của chiến tranh luôn tàn khốc hơn những thước phim, trang sử kể lại. Đối với những chiến sĩ cách mạng, đặc biệt là với các mẹ, các cô, các chị bị địch bắt, tù đày thì sự khắc nghiệt, hi sinh càng gấp bội phần”- Phó Chủ tịch nước bùi ngùi.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng trong lao tù vẫn in hằn trên thân thể các nữ chiến sĩ cách mạng bị địch bắt và tù đày trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, các nữ tù chính trị là hình ảnh sinh động để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ sau noi theo. Ảnh: THANH TUYỀN

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, các nữ tù chính trị là hình ảnh sinh động để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ sau noi theo. Ảnh: THANH TUYỀN

“Các nữ chiến sĩ là minh chứng về sự tàn khốc của chiến tranh, với những vết thương mỗi khi trái gió trở trời lại thêm đau nhức”- ông Hiếu nói và nhấn mạnh, các nữ tù chính trị là hình ảnh sinh động để giáo dục truyền thống yêu nước và cách mạng cho các thế hệ sau noi theo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm