Tranh cãi quanh Quả bóng vàng 2014

Ronaldo chiến thắng với tỉ lệ phiếu vượt trội nhiều hơn cả số phiếu của Messi (quả bóng bạc) và Neuer (quả bóng đồng) cộng lại. Nhiều ý kiến cho rằng đấy là chiến thắng của danh tiếng nhiều hơn là những đóng góp nổi bật cho bóng đá thế giới năm 2014.

Hãy nghe Manuel Neuer (thủ môn đội tuyển Đức và Bayern Munich) lên tiếng: “Tôi không thể cạnh tranh với Ronaldo và Messi vì tôi không phải là thương hiệu toàn cầu”. Câu nói đầy ẩn ý đấy được Neuer thốt lên từ rất lâu rồi cho thấy anh đã đầu hàng trong cuộc đua này dù giải vô địch thế giới Neuer đã cho thấy anh chính là người tái hiện hình ảnh của huyền thoại Lev Yashin ngày nào (thủ môn duy nhất đoạt Quả bóng vàng). Neuer có tác động lớn đến lối chơi của nhà vô địch Đức và anh có lúc làm thay cả vai trò của một Libero - vị trí mà Beckenbauer và Sammer (đều của Đức) đã có lần bước lên bục cao nhất.

Neuer (trái) và Messi (phải) là hai nhân vật của trận chung kết World Cup lại phải “cúi đầu” vì cái tên Ronaldo chìm lỉm ở World Cup nhưng lại là thương hiệu toàn cầu. Ảnh: GETTY IMAGES. Đồ họa: BB

Nhưng Neuer không phải là một thương hiệu toàn cầu và càng không phải là một cái tên mà FIFA muốn đứng ở vị trí cao nhất để vinh danh.

Với Messi thì anh có thể dẫn dắt Argentina bị đánh giá thấp vào đến trận chung kết như cái cách của người tiền nhiệm Maradona nhưng lại không được nhắc đến cùng vinh quang của CLB Barcelona trong một năm thất bát.

Và điều mà Neuer lẫn Messi có thì Ronaldo lại không có. Cuộc trình diễn kém cỏi của Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup đã không bị soi khắt khe trong từng lá phiếu mà lại được ưu ái ở thành tích cùng Real Madrid tại Champions League.

Manuel Neuer đã rất có lý khi cho rằng mình bị loại ngay từ đầu bởi không phải là thương hiệu toàn cầu dù đóng góp của anh và dấu ấn của anh cho nhà vô địch thế giới là rất lớn.

Có vẻ như cán cân chỉ xoay quanh bộ đôi Messi và Ronaldo như mọi năm vì hai cái tên đã trở thành thương hiệu dù họ không được xướng tên trên bục dành cho nhà vô địch thế giới.

Quả bóng vàng bây giờ hình như chỉ còn là cuộc đua tranh của những thương hiệu có ảnh hưởng đến thương trường của bóng đá thế giới nhiều hơn là sự cân nhắc thuần túy về chuyên môn của những lá phiếu.

Chỉ có Ronaldo với ảnh hưởng bao trùm trên truyền thông là chắc thắng hơn cả. Nó át đi cả một World Cup thất bại và đáng tủi hổ của ngôi sao này.

Và cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi chính tiền vệ đội trưởng Arda Turan của Thổ Nhĩ Kỳ chia sẻ với báo giới rằng anh nghĩ rằng đã có sự thay đổi kết quả bầu chọn khi lá phiếu của mình được công bố không đúng như anh đã bầu chọn.

FIFA mà, năm nào chẳng có tranh cãi, có sự lên tiếng bởi sự nhầm phiếu và cũng có thể đó là cái nhầm có chủ đích vì mũi tên của FIFA luôn nhắm đến những nhà tài trợ có tầm ảnh hưởng đến cầu thủ có sức hút toàn cầu.

Ronaldo tâm sự sau khi đoạt hat trick Quả bóng vàng

“Đây là thời điểm kỳ diệu và là một thành tựu tuyệt vời. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ giành được ba lần. Thực sự đây là một năm không thể nào quên. Bây giờ có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc bắt kịp Messi. Tôi luôn nói rằng tôi muốn đi vào lịch sử bóng đá nên đây có thể là một thời cơ cho mình. Điều này giúp động viên tôi nhiều hơn, cho tôi ước vọng vươn cao hơn, cao hơn nữa, làm chủ được mình hơn và thử cố gắng đem lại nhiều giải thưởng mới cho Real Madrid. Tôi không bật khóc khi nhận Quả bóng vàng lần này nhưng cảm xúc bên trong vẫn như thế, cũng là niềm vui, niềm xúc động đó...”.

ĐỨC TRƯỜNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm