Chung kết Cúp châu Phi: May là còn trận chung kết trong mơ

Khi chủ nhà Guinea Xích đạo được đẩy vào bán kết nhờ quả 11 m tưởng tượng của trọng tài thì nhiều người đã đánh giá rất thấp Cúp châu Phi năm nay. Cho đến khi Guinea Xích đạo không thể vượt qua Ghana thì nhiều người thở phào vì còn được xem trận chung kết thực thụ giữa hai đội mạnh nhất.

Quả là một trận chung kết trong mơ đủ để người hâm mộ xua tan những ám ảnh về một Cúp châu Phi phải chống chọi với căn bệnh Ebola khiến phải đổi đơn vị đăng cai rồi đến hàng loạt sự cố xảy ra. Một trận chung kết xứng đáng bởi cả hai đội đều trở về từ World Cup 2014.

Ghana và Bờ Biển Ngà từng gặp nhau tại chung kết cúp này 23 năm trước với nhiều duyên nợ. Lần này Ghana quyết tâm phục hận giải năm 1992 mà họ đã chơi rất hay nhưng lại dừng chân ở loạt sút luân lưu với tỉ số 10-11.

Bước vào trận quyết định này, Ghana được động viên tinh thần bởi sự trở lại của tiền đạo đội trưởng Gyan - cựu cầu thủ Sunderland và đang là vua phá lưới Ghana với 46 bàn. Gyan cũng đang rất muốn cống hiến sau khi bị bệnh phải vắng mặt trận đầu rồi sau đó lại dính chấn thương. Với anh, đây có thể là lần cuối (lần thứ sáu) có vinh dự với Ghana góp mặt ở Cúp châu Phi.

Trong khi Ghana đang lấy lại hình ảnh của “Những ngôi sao đen” dưới thời HLV Avram Grant. Ảnh: GETTY IMAGES

Bờ Biển Ngà tự tin sẽ tìm lại chiến thắng trong trận chung kết.

Bên cạnh Gyan, đội tuyển Ghana còn có khá nhiều hảo thủ, trong đó nổi bật là anh em Ayew con của tượng đài Abedi “Pele”. Ngoài ra Ghana còn có Appiah (Crystal Palace), Atsu (Everton), Mubarak (Celtic), Agyemang-Badu (Udinese), Rahman (Augsburg), Acquah (Parma), Mensah (Evian)…

Tất cả đặt dưới quyền dẫn dắt của HLV Avram Grant từng dẫn dắt Chelsea vào đến chung kết Champions League. Ông mới nắm đội được hai tháng nay nhưng đã đặt nền tảng cho sự hòa hợp của thế hệ cựu binh với lớp trẻ đang lên. Lối đá ấn tượng của Ghana là phòng ngự thật chắc và phản công sắc nét với vài đường chuyền đã tiếp cận cầu môn đối phương.

Ghana từng là một cường quốc bóng đá châu Phi lâu đời nhất (từ năm 1920). Trước thập niên 1990, Ghana đã được gán cho biệt danh “Những ngôi sao đen”.

So với Ghana thì Bờ Biển Ngà “sinh sau đẻ muộn” song đã có một tốc độ vươn lên mạnh mẽ đáng ngạc nhiên nhờ có nhiều chân sút xuất khẩu kinh qua các giải lớn ở những CLB châu Âu, mà sau Drogba nổi lên Yaya Toure (Man. City) bốn năm liền được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất “lục địa đen”. Song song đó còn vô số tài năng khác như Bony (Man. City), Kolo Toure (Liverpool), Tiote (Newcastle), Bailly (Villarreal), Gervinho, Doumbia (đều AS Roma), Kalou (Hertha Berlin) và nhiều người đá giải Pháp gồm Traore (Monaco), Auriert (Paris St Germain), Tiene (Montpellier), Kpa-Akpro (Toulouse), Doukoure (Metz)…

Bờ Biển Ngà đang được dẫn dắt bởi HLV Herve Renard (46 tuổi, người Pháp) đã đem vương miện về cho đội Zambia năm 2012 qua trận chung kết thắng chính Bờ Biển Ngà! Vì thế người hâm mộ Bờ Biển Ngà hy vọng bây giờ ông sẽ đem lại sự may mắn của trận chung kết đấy đến với các cầu thủ Bờ Biển Ngà.

Chủ nhà Guinea Xích đạo bị LĐBĐ châu Phi phạt 100.000 USD do để khán giả nhà gây hỗn loạn trong trận bán kết bị Ghana đánh bại 3-0 sau đó nhóm CĐV quá khích của chủ nhà còn lan ra cả ngoài đường phố. Sự cố trên khiến ít nhất 36 người bị thương, trong đó có 14 người phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Chủ tịch LĐBĐ Tunisia bị “treo” chức sau khi phát biểu đội Tunisia bị Guinea Xích đạo loại ở tứ kết bởi trọng tài thiên vị tìm cách đẩy chủ nhà vào sâu. Ông này được yêu cầu xin lỗi, nếu không LĐBĐ châu Phi sẽ còn loại Tunisia không cho tham gia giải 2017!

HUY KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm