Trung vệ Maguire quyết định chờ HLV Ten Hag bị sa thải

(PLO)- Ngôi sao Manchester United, trung vệ Maguire, đang chờ đợi tình hình tương lai của HLV Erik ten Hag trước khi quyết định về việc rời khỏi CLB hay không, trong lúc cầu thủ người Anh đã mất suất chơi về tay người mới Matthijs de Ligt.

Maguire đang đợi xem liệu ông thầy người Hà Lan có bị sa thải hay không để từ đó đưa ra quyết định về tương lai của mình dưới thời một HLV mới tiềm năng, hoặc dứt áo ra đi. Cần biết trung vệ Maguire vẫn là hậu vệ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá, sau khi gia nhập “Quỷ đỏ” từ Leicester City với mức giá 80 triệu bảng vào năm 2019.

Cầu thủ người Anh đã có 215 lần ra sân cho đội bóng, nhưng hiện đã bước vào năm cuối của hợp đồng. Còn nhớ trung vệ Maguire đã phải chịu nhiều chỉ trích trong mùa giải 2022-2023 nhưng anh có sự cải thiện ở mùa giải trước. Tuy nhiên, hiện tại Maguire đã mất vị trí chính thức dưới thời Ten Hag vào tay Matthijs de Ligt, tân binh được mua trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tính đến thời điểm này của mùa giải, trung vệ Maguire đã ra sân 9 lần trên mọi đấu trường cho Manchester United, trong đó có 6 lần đá chính. Anh đã được liên kết với việc ra đi từ khá lâu. Với việc hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào năm sau, trung vệ Maguire có thể ký hợp đồng sơ bộ với các đội bóng nước ngoài vào tháng 1 để chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Trung vệ Maguire tính đường ở lại MU trong trường hợp không còn HLV Ten Hag hoặc phải ra đi. Ảnh: GETTY.

Theo Football Insider, Maguire vẫn đang chờ xem liệu Ten Hag có bị sa thải hay không để đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình. Nguyên do vị chiến lược gia người Hà Lan đang chịu áp lực lớn khi Manchester United chỉ đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League.

“Quỷ đỏ” vừa có chiến thắng 2-1 trước Brentford tại sân nhà Old Trafford vào cuối tuần qua. Trong trận đấu này, Matthijs de Ligt đã xuất phát ở vị trí trung vệ cho Manchester United. Anh gặp chấn thương ở đầu trong hiệp một, dẫn đến chảy máu nghiêm trọng. De Ligt đã được điều trị nhưng máu vẫn tiếp tục chảy sau vài phút. Anh phải ra khỏi sân thêm hai lần nữa để tiếp tục điều trị, và lần thứ hai là ngay trước khi Brentford được hưởng phạt góc và Ethan Pinnock đã ghi bàn mở tỷ số (45+5’) khi De Ligt vẫn đang ở ngoài sân.

De Ligt trở lại thi đấu trong hiệp hai và hoàn thành trận đấu. Sau trận đấu, Erik ten Hag đã được hỏi lý do tại sao De Ligt vẫn tiếp tục thi đấu, và ông trả lời: “Cậu ấy nói ổn, đó chính là điều De Ligt nói với tôi. Đầu tiên, tôi hỏi khi cậu ấy ra sân: “Có vấn đề gì không?”. De Ligt cho biết mình hoàn toàn ổn. Có người nghi ngờ tôi không muốn thay ra sân trong tình trạng tồi tệ.

De Ligt đã hoàn toàn thay thế Maguire dưới thời HLV Ten Hag. Ảnh: GETTY.

Tôi không tức giận, vì tôi đã hỏi cầu thủ của mình tình trạng như thế nào, De Ligt nói rằng “chỉ là máu khô thôi, không còn chảy máu nữa”. Vì vậy, không hiểu vì sao cậu ấy bước ra sân và khiến chúng tôi thực sự ngạc nhiên”.

Manchester United đã ký hợp đồng với De Ligt từ Bayern Munich trong mùa hè với mức phí được cho là 50 triệu euro bao gồm các phụ phí. Anh đã có 10 lần ra sân trên mọi đấu trường và ghi được một bàn thắng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới