Sĩ diện hão đánh đổi cả tương lai

Nói rồi, Lý Tường Duy run run quay xuống nhìn người mẹ đang thổn thức phía dưới. Người mẹ già nấc nghẹn: “Rồi mai này nó sẽ ra sao, nó nói sẽ tiếp tục theo học để thoát nghèo, giờ sao đây?”…

Duy là con út, cũng là con trai duy nhất trong một gia đình đông chị em tại một xã nghèo thuộc huyện Củ Chi (TP.HCM). Cảnh nhà khó khăn, các chị lấy chồng xa cũng túng bấn, ba mẹ già đều bị bệnh tim nên Duy chỉ học hết lớp 9 rồi ở nhà phụ mẹ bán hủ tiếu. Bốn năm sau, nghĩ tương lai mù mịt vì bản thân không bằng cấp, không trình độ, Duy đã xin vào học lớp điều dưỡng do một trung tâm tổ chức.

Chỉ trước ngày dính vào rắc rối không lâu, Duy còn mừng rơn khoe với mẹ rằng Duy sẽ trở thành một điều dưỡng viên, học xong đi làm sẽ có tiền chữa bệnh cho ba mẹ. Nhưng rồi chỉ vì một phút nông nổi, Duy đã phải đánh đổi tất cả bằng một bản án tù.

Sự việc xảy ra vào ngày 23-11-2009, Duy và nhiều thanh niên khác bị bạn cùng xóm là Lý Hoàng Thái rủ rê đi tìm đánh một người có mâu thuẫn với Thái. Duy nhận lời vì sợ không đi theo thì bị các bạn chê cười là nhát gan, không ngờ sau đó Thái đã dùng gậy gây ra án mạng.

Duy bị khởi tố, truy tố, xét xử với vai trò đồng phạm giết người. Theo TAND TP.HCM, đáng lẽ phải can ngăn bạn thì Duy lại cùng bạn đi gây sự đánh người dẫn đến án mạng nên phạt Duy 10 năm tù.

Tại phiên xử, mẹ của Duy chỉ biết ngồi ôm mặt khóc. Bà gạt nước mắt tâm sự: “Ba nó bệnh nằm liệt giường, không thể tới đây nhìn nó. Nó thương tui khổ nên sáng nào cũng dậy sớm nhặt từng cọng rau để chuẩn bị cho gánh hủ tiếu. Ngày nó báo tin sẽ tiếp tục đi học, tôi mừng hết lớn vì thấy con có chí, quyết tâm thoát nghèo. Vậy mà…”. Các bạn của Duy có mặt tại tòa cũng ngậm ngùi chia sẻ: “Nó vốn hiền lắm. Nhà nó nghèo, nó thấy tụi em học hành đàng hoàng nên cũng muốn được đi học tiếp. Nó quyết tâm lắm” ...

Giấc mơ làm lại cuộc đời đã bị chính người thanh niên này tự tay chôn vùi. Bị dẫn ra xe chở phạm, Duy cúi đầu cố đi thật nhanh như không dám nhìn người mẹ già đau khổ phía sau. Giây phút ấy, tôi đã thấy Duy rơi nước mắt, những giọt nước mắt mà tôi tin chắc là vì sự hối hận tột cùng...

DƯƠNG HẰNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm