Lãnh án vì nằm trước đầu xe tang gây rối

Tối 20-12-2012, anh Võ Nhựt Hưởng (ngụ huyện Củ Chi) cùng nhiều người vào nông trường Phạm Văn Cội trộm mủ cao su. Đang lấy mủ thì có ánh đèn pin, cả nhóm nghĩ là bảo vệ nông trường nên bỏ đi. Lúc này có sáu người (chưa rõ là ai) ra lệnh: “Đứng im” rồi hô to: “Đập chết nó” khiến cả nhóm bỏ chạy. Sau đó, cả nhóm tập trung tại điểm tập kết thì không thấy anh Hưởng đâu nên chia nhau tìm. Trưa hôm sau, mọi người phát hiện anh Hưởng đã chết cách nơi trộm mủ khoảng 50 m trong tư thế nằm úp mặt xuống đất.

Sau khi khám nghiệm, công an giao xác anh Hưởng cho gia đình lo hậu sự. Sáng 24-12-2012, gia đình tổ chức đưa người chết đi an táng. Khi đi ngang nông trường Phạm Văn Cội, mẹ, anh trai, vợ của anh Hưởng đã cùng Vũ, Hòa, Thanh ra nằm chặn đầu xe tang.

Sau đó, Phước phát tán hình ảnh, la lối cho rằng anh Hưởng bị đánh chết, Sơn đứng trên xe bồn đánh trống kích động gây áp lực yêu cầu ban giám đốc nông trường bồi thường khiến giao thông ách tắc gần ba tiếng...

HOÀNG YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm