Bị bắt vì mùi nước hoa

Rà soát những người tình nghi trong địa bàn, công an thấy không ai có khả năng gây án nên chuyển hướng điều tra. Kết hợp với nguồn tin của người dân, công an tiếp cận một thanh niên đang lảng vảng ở tiệm cầm đồ và nghi ngờ anh ta là thủ phạm.

Lý do là trên người thanh niên này tỏa mùi nước hoa đắt tiền đặc trưng của hiệu nước hoa mà chủ khách sạn bị trộm. Đưa về trụ sở, thanh niên này khai tên Lê Thanh Sơn, sống ở huyện Phù Mỹ (Bình Định) và thừa nhận “cháu mê nước hoa nên những vụ trộm trước đó, nếu chủ nhà có nước hoa, cháu lấy luôn về xài”. Muốn nhận diện, người ta dùng sơn khó tẩy xịt vào người kẻ gian để dễ truy bắt, còn Sơn tự xoa nước hoa vừa ăn trộm, chẳng khác “lạy ông con ở bụi này”.

DIỄM TRÂM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm