Dễ hay khó?

- Dạy trẻ. Trẻ nhỏ như cái thùng, là đồ vật muốn bỏ gì vào cũng được. Trẻ chỉ tiếp nhận mà không phân biệt đúng sai, tốt xấu. Bởi vậy nói gì trẻ cũng nghe, cho gì trẻ cũng ăn, làm gì trẻ cũng bắt chước. Đó, trên đời còn đối tượng nào dạy dễ hơn trẻ nữa đâu!

- Vậy trên đời dạy đối tượng nào khó nhất?

- Cũng dạy trẻ. Trẻ như tờ giấy trắng nếu không cẩn thận thì dễ làm lấm bẩn; nên dạy trẻ phải chọn điều hay lẽ phải, tránh chuyện xấu xa. Trẻ như măng mọc thẳng, chưa biết khuôn phép lễ nghĩa là gì nên phải dạy từ đầu như tre phải uốn từ nhỏ. Trẻ như búp trên cành mong manh dễ hỏng nên phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Bởi vậy nên khó!

- Mệt cậu ghê! Hoặc khó hoặc dễ, sao lại có lúc khó lúc dễ?

- Khó đối với những người coi trẻ như búp trên cành, dạy trẻ phải nâng niu trìu mến, chan chứa yêu thương. Dễ đối với người coi trẻ như đồ vật, muốn đối xử chúng thế nào cũng được nên mới có chuyện dạy trẻ bằng tát tai, gí đầu, bóp cổ, bịt mũi. Mà loại người này không phải là ít. Cũng vì tưởng dạy trẻ dễ, ngon ăn nên các điểm giữ trẻ mở ra nhan nhản, chẳng cần phép tắc.

- Ồ, thế thì nguy mất! Mấy bác quản lý đâu sao chưa thấy ra tay cứu bọn trẻ nhỉ?

- Ấy, nói khẽ thôi! Mấy bác ấy bận toàn chuyện đại sự, còn hơi sức đâu ghé thăm đám con nít cho mất thì giờ!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm