Đôi tình nhân cùng chết trong phòng trọ

Theo anh T. (em trai nạn nhân), lúc 7 giờ ngày 2-4, sau khi tan ca trở về phòng trọ nơi T. thuê ở cùng với anh trai là Trần Anh Sơn (28 tuổi, quê Lâm Đồng) thì thấy cửa khóa, gọi mãi không nghe động tĩnh gì. Nghi ngờ có chuyện không lành, anh T. ra phía sau phòng trọ, nhìn qua cửa sổ, phát hiện anh mình treo cổ trong nhà tắm.

Sau khi đập cửa, tháo khóa để vào trong, mọi người phát hiện chị Nguyễn Thị Xuân Thu (41 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) nằm chết trên tấm nệm phủ kín. Bên cạnh để lại một bức thư tuyệt mệnh: “Chúng tôi nguyện chết với nhau, đừng làm phiền chúng tôi...”.

Đôi tình nhân cùng chết trong phòng trọ ảnh 1

Theo người nhà anh Sơn, trước đó anh Sơn có nhắn tin cho gia đình tỏ ý mệt mỏi và nói người thân trong nhà đừng buồn.

Được biết anh Sơn làm phụ hồ và chị Thu làm công nhân. Mặc dù chị Thu đã có một đời chồng và hai người con lớn nhưng anh Sơn và chị Thu đã yêu nhau nhiều năm.

Đáng nói, vụ đôi tình nhân tự tử thu hút nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Lợi dụng tình hình, một số người đã tranh thủ treo biển giữ xe với giá cao.

DUY ĐÔNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm