Giấc ngủ ngày quanh bệnh viện

Khi hầu hết các bệnh viện tại TP.HCM đều không có nơi nghỉ cho thân nhân, nếu có thì rất tạm bợ và chật hẹp, ẩm thấp.

Để tranh thủ chợp mắt, phần lớn thân nhân bệnh nhân chọn một góc khuất của bệnh viện. Nhưng cũng có người thì đụng đâu ngủ đó, mặc khung cảnh ồn ào và làm mồi cho trộm cắp, móc túi. Những giấc ngủ ấy cũng vất vả, khổ sở không kém người bệnh.

Lối cầu thang chật hẹp nhưng có đến bốn người - vợ chồng và một mẹ, con cùng ngủ. (Ảnh chụp tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1)
Lối cầu thang chật hẹp nhưng có đến bốn người - vợ chồng và một mẹ, con cùng ngủ. (Ảnh chụp tại khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1)
Bất chấp vị trí nằm rất chênh vênh, người đàn ông này vẫn ngủ li bì. (Ảnh chụp tại Bệnh viện Chợ Rẫy)
Bất chấp vị trí nằm rất chênh vênh, người đàn ông này vẫn ngủ li bì. (Ảnh chụp tại Bệnh viện Chợ Rẫy)
Không chỉ trong nhà, phía công viên Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng luôn đông người say giấc như thế này.
Không chỉ trong nhà, phía công viên Bệnh viện Nhi đồng 2 cũng luôn đông người say giấc như thế này.
Người phụ nữ này thì cẩn thận hơn, tìm góc bằng phẳng dưới cầu thang khoa Chấn thương sọ não (Bệnh viện Chợ Rẫy). Hành lý để ngay trên đầu đề phòng kẻ gian nhưng say giấc thế này thì cũng chưa biết chừng...
Người phụ nữ này thì cẩn thận hơn, tìm góc bằng phẳng dưới cầu thang khoa Chấn thương sọ não (Bệnh viện Chợ Rẫy). Hành lý để ngay trên đầu đề phòng kẻ gian nhưng say giấc thế này thì cũng chưa biết chừng...

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm