Hối lộ Bao Công

- Chà! Tháng Giêng bây giờ hết ăn chơi rồi nghe, ai cũng mắc đi lễ hội. Tôi mới đi Châu Đốc cúng bà Chúa Xứ. Người ta đông ken còn hơn chợ tết.

- Trời! Ông Thoại Ngọc Hầu đào kênh mở cõi, đánh giặc giữ đất, công trạng rành rành không cúng viếng mà lại ráp nhau cúng cái tượng người không rõ danh tánh.

- Biết ổng có công nhưng chuyện đó xưa rồi. Giờ ai cũng tin bà linh. Cúng bà một đồng thâu vô bạc vạn, ngu sao không cúng (?).

- Mê tín vừa phải thôi, thân hai lúa cứ làm hai lúa, đừng mơ chuyện hối lộ quỷ thần!

- Ê! Đâu phải mình tui, đâu phải chỉ bà Chúa Xứ. Ngoài Bắc lễ bà Chúa Kho một ngày có mấy vạn ôtô đi vay, đi trả lễ, toàn vàng ròng, đôla âm phủ .

- Đó là dân con buôn, chạy mánh mong chuyện rủi may...

- Đừng chê dân dốt nghen, nghe đâu quan chức bự bự cũng đổ xô về dự khai ấn đền Trần, cũng giành ấn với nhau quyết liệt vậy. Niềm tin tâm linh chớ bộ!

- Trời! Có chuyện đó nữa sao?

- Ê! Đâu chỉ vậy thôi, còn có cái chùa lớn nhứt, dành cho quan to nhứt, linh thiêng lắm, cầu gì được nấy.

- Nếu cầu gì được nấy, xin gì có nấy thì tui cũng kiếm một ông để hối lộ. Xin xỏ cái ông này không chỉ tui mà rất nhiều người được sướng.

- Sao, ông nào, xin cái gì vậy? Cho tui đi với!

- Ông Bao Công, xin ổng một mớ hổ đầu đao!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm