Vụ một giám đốc chết bí ẩn tại nhà: Do say rượu, tự té ngã

Đêm 10-4, ông Hùng dự tiệc tiếp đãi đối tác làm ăn, trước đó ông có một cuộc nhậu với bạn bè trong ngành xây dựng bên biển Mỹ Khê. Khoảng 22 giờ 30 cùng ngày, ông Hùng về nhà ở 246A Núi Thành (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) nhưng vợ đã đưa ba đứa con nhỏ ra ngoài, không có ai ở nhà. Do không có chìa khóa mở cửa, ông trèo lên ban công mở cửa sổ vào nhà. Vì đã ngấm hơi men, không làm chủ được bản thân nên ông Hùng trượt chân ngã từ độ cao hơn 2 m xuống nền sân gạch.

Nghe tiếng động lạ, những người hàng xóm chạy tới và phát hiện ông Hùng nằm giữa sân, đầu chảy máu. Mặc dù được đưa vào BV Đà Nẵng cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng nên ông Hùng đã chết.

Trung tâm Giám định pháp y Đà Nẵng nhận định ông Hùng bị tai nạn té ngã từ trên cao xuống. Như vậy, không có chuyện ông Hùng tự vẫn hay bị thanh toán do tranh chấp, mâu thuẫn trong việc làm ăn như một số lời đồn đại.

HẢI CHÂU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm