Hốt hụi chót

- Tình hình kinh tế khó khăn thế này, theo chú có gì để anh em mình “ghi điểm”?

- Không có gì là không thể, sếp ạ! Mình đã đăng cai cái “ao làng” cách nay 10 năm rồi, giờ mình chơi luôn cái ao to to tầm khu vực châu Á luôn đi!

- Hơn 40 quốc gia, làm sao mình đăng cai được?

- (Nói nhỏ) Kinh tế khó khăn nên các quốc gia họ rút lui hết rồi, chỉ cần mình đút đơn vào là xong hết ạ!

- Nhưng làm sao để thuyết phục cấp trên đồng ý cho mình đăng cai. Cửa khó là mình với mình!

- Cái đấy cũng dễ ợt à! Sếp trình một dự án tổ chức “siêu rẻ” với lý do mình đăng cai để mở mang và nở mày nở mặt, để khu vực biết về mình và tạo cơ hội cho nhiều ngành phát triển và ăn theo như quảng bá du lịch rồi kích cầu kinh tế…

- Nhưng rẻ quá thì lấy đâu mà…

- (Lại nói nhỏ) Sếp đừng lo, chỉ cần ở trên gật là xem như ván đã đóng thuyền. Lúc đấy sếp tính cỡ nào mà chẳng được. Từ “siêu rẻ” vẽ ra đủ thứ “siêu” họ cũng phải theo. Tha hồ mà sếp “ghi điểm”. “Ao làng” thì chỉ có cái khu liên hợp chứ ao to to những hơn 40 quốc gia thì tha hồ khu này khu nọ. Đến lúc đấy sếp ngồi đếm cũng mệt nghỉ.

- Vậy thì chú tính để mình chơi một cú cho oách nhé. Thế mới biết thời buổi kinh tế khó khăn người ta rút hết chỉ mình mình chơi cũng có cái hay riêng. Nhất trí!

TÁM SÀI GÒN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm