5 gương mặt có thể phải "chia tay" M.U trong tháng Một

Luis Nani (25 tuổi): Từ trái đất tới sao Hỏa?

Vai trò của Nani ở United đang thay đổi chóng mặt. Năm ngoái, anh là Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Năm nay, anh thậm chí không giành nổi suất đá chính. Những thông tin tiêu cực liên quan tới quá trình đàm phán hợp đồng của Nani cũng đang tạo ra không ít sóng gió.

Về lối chơi, Nani thực sự là một cá nhân xuất sắc. Không nhiều cầu thủ có thể khoan thủng các hàng phòng ngự theo cái cách mà Nani vẫn làm. Kỉ lục ghi bàn và kiến tạo của anh là thực sự đáng nể. Nhưng Sir Alex cũng có lý do để loại bỏ Nani.

5 gương mặt có thể phải "chia tay" M.U trong tháng Một ảnh 1

Mâu thuẫn về lương, Nani sẽ rời United - Ảnh: Getty

Ông đang có rất nhiều sự lựa chọn ở hai biên trong khi Nani lại không đạt được phong độ cần thiết. Thậm chí, United đã sử dụng sơ đồ không tiền vệ cánh trong một số trận gần đây và đều giành thắng lợi. Lối chơi đó có những nét khá giống với Chelsea, Arsenal và Barca. Xu hướng sử dụng các tiền vệ năng động và sáng tạo đang thay thế cho những ngôi sao chạy cánh, mẫu cầu thủ bám biên thuần túy và thiếu linh hoạt trong nhiều tình huống.

Josh King (20 tuổi)

Tiền đạo trẻ của United từng có tên trong đội hình CLB ở một số trận đấu tại Champions League và Premier League. Anh cũng ngồi dự bị ở trận gặp Newcastle tại Capital One Cup. Nhưng khi hàng công của M.U có quá nhiều lựa chọn, anh vẫn không được ra sân. Ra đi sẽ là một giải pháp hợp lý. Molde của huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer đang cất lời mời gọi.

Federico Macheda (22 tuổi)

17 tuổi, anh ra mắt M.U bằng pha lập công đầy cảm xúc trước Aston Villa. 5 năm sau, anh thậm chí còn không có suất trên ghế dự bị của United ở trận gặp Newcastle (vị trí đó là của King).

Anh từng được cho QPR mượn. Nhưng ở CLB mới, Macheda dính chấn thương, HLV mới đến và kết quả là một sự lãng phí khủng khiếp về thời gian. Cùng thời điểm đó, United đưa về Chicharito. Tài năng trẻ người Mexico lập tức tỏa sáng. Tương lai của Macheda ở Old Trafford càng trở nên mù mịt.

5 gương mặt có thể phải "chia tay" M.U trong tháng Một ảnh 2

Macheda từng được kì vọng rất nhiều ở M.U - Ảnh: Getty

Đó cũng là tình cảnh của Giuseppe Rossi trước kia. Cựu tiền đạo Parma sau đó đã ra đi, đã tỏa sáng và trở về tuyển Ý trong vinh quang. Đấy là con đường mà Macheda nên xem xét.

Bebe (22 tuổi)

Một chân sút bình thường, một tiền đạo “hạng lông”, một món hàng hớ, một cầu thủ mà Sir Alex đã đưa về dù chưa hề xem anh thi đấu dù chỉ một phút! Bạn muốn gọi Bebe theo cách nào cũng được. Điều rõ ràng là United luôn sẵn sàng để anh ra đi.

Besiktas dường như là đội bóng duy nhất quan tâm tới cầu thủ này. Anh từng đến Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu và có thể sẽ gia nhập CLB đó với giá chuyển nhượng 2 triệu bảng.

Ở tuổi 22, anh chưa quá già nhưng cũng không còn trẻ. Chờ đợi một sự đột biến từ Bebe là điều không tưởng.

Robbie Brady (20 tuổi)

Robbie Brady là một sản phẩm chất lượng khác của lò đào tạo trẻ M.U. Anh mới được triệu tập vào đội hình tuyển CH Ireland chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup. Bất chấp phong độ khá ấn tượng trước Oman, Giovanni Trapattoni đã khẳng định Brady cần phải ra sân nhiều hơn và chiếm được một suất đá chính trong đội hình CLB nếu muốn bảo vệ vị trí tại đội tuyển quốc gia.

Brady cũng mới được vào thay Buttner ở phút 85 trận gặp Newcastle. Nhưng chen chân vào đội hình chính là cả một thách thức. Không có dấu hiệu nào cho thấy Brady sẽ tạo được đột phá ở đội một. Nếu muốn chắc suất ở tuyển, Brady nên nghĩ tới chuyện ra đi.

Javier Hernandez (24 tuổi)

5 gương mặt có thể phải "chia tay" M.U trong tháng Một ảnh 3

Chicharito cũng sẽ phải ra đi - Ảnh: Getty

Bất ngờ chưa, danh sách những cái tên có thể tạm biệt Old Trafford có cả Chicharito.

Không dưới một lần, tên anh được liên hệ với vụ chuyển nhượng Kaka từ Real tới M.U. Sir Alex chưa hề giấu diếm sự ngưỡng mộ dành cho nhạc trưởng người Brazil. Ông hoàn toàn có thể đẩy Hernandez tới Real theo một hợp đồng đính kèm để có được Kaka.

Theo Minh Chiến (TT&VH Online / Bleacher Report)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm