Ăn bẩn và chơi bẩn

Đó là ông Bùi Như Đức loan tin cho báo chí có bằng chứng về việc ông Đặng Thanh Hạ tính nhầm 1-2 ngày nghỉ giữa trận đấu hạng Nhất và V-League mà ông Hạ làm giám sát. Kèm theo đấy là kiểu tự kiểm rằng lâu nay người ta hay lên án trọng tài và “xử” trọng tài nhưng lại không đả động gì đến giới giám sát làm bậy.

Trưởng ban Trọng tài Dương Vũ Lâm xác nhận có nghe tố cáo và thực hư còn phải kiểm tra lại chắc chắn hơn. Duy có điều, ông Lâm hơi khó nghĩ về chuyện người nhà không phải bỗng dưng tung cái tin hạ uy tín lẫn nhau giữa các thuộc cấp dễ dẫn dắt dư luận nhìn nhận sai cho cả giới.

Riêng ông Đặng Thanh Hạ vẫn rất thanh thản và thẳng thắn nhận lỗi rồi khắc phục hậu quả nếu những lời tố cáo là đúng sự thật.

Lời nói như nước đổ không thể hốt lại và mọi sự chưa ngã ngũ nhưng cái tiếng “ăn bẩn” khó mà gột rửa khi lỡ đính đòn giò lái của đồng nghiệp.

Chuyện trong nhà mà anh nói em không nghe đến nỗi phải dùng đến đòn triệt hạ nhau như thế đủ hiểu họ không thể ngồi chung mâm với nhau.

Đáng nói là những lời tố cáo xảy ra đúng thời điểm nóng bỏng chuẩn bị bầu bán, cơ cấu lại Ban Trọng tài cùng lúc ông Trưởng ban Dương Vũ Lâm và Phó ban Đoàn Phú Tấn xin rút.

Lạ ở chỗ sau trò tố cáo bẩn đấy thì hàng loạt những tên mới ứng cử vào danh sách Ban Chấp hành VFF nhằm dọn chỗ cho vị trí mới ở Ban Trọng tài. Tất nhiên trong đấy làm gì có cái tên người bị tố cáo.

Như vậy mà không phải là “chơi bẩn” thì là gì?

CÔNG TUẤN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm