Bóp cổ, móc túi

- Tôi sẽ tuyển đầu tiên là cái bà gì bán bún ốc ở đường La Thành (Hà Nội) ra giá 35 ngàn đồng/tô dịp Tết, rồi đến mấy tay chủ bãi giữ xe tự phát quanh khu du lịch Suối Tiên ở TP.HCM tỉnh bơ đòi khách 15 ngàn đồng/chiếc; mấy em, mấy chị bán nước mía 10 ngàn đồng/ly ở khu chùa Bà (Bình Dương); mấy tiểu thương nâng giá thịt cá, rau củ ở các chợ khu vực miền Trung. Thêm mấy bác xe ôm khu vực các nhà ga, bến xe từ Nam chí Bắc nữa. Nói chung, họ toàn là những... nhân tài (?).

- Rất tài! Họ biết cách mượn gió bẻ măng, biết ép các đối tác mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của mình với giá cắt cổ. Hàng hóa mà vào tay họ thì giá cứ đội lên gấp năm, bảy, thậm chí chục lần, lời choáng luôn!

- May mà mỗi năm Tết có một lần. Buôn bán kiểu đó thiên hạ chửi quá mà sao mặt mày họ cứ nhơn nhơn vậy ta?

- Thì một tay bóp cổ, một tay thò túi người ta móc tiền, không chửi sao được. Còn nhơn nhơn là tại quen thói chụp giật rồi, họ sợ gì nữa!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm