Biết Hằng thích tậu một máy MP3 để nghe nhạc nên khoảng 10 giờ ngày 16-4-2012, Tuấn gọi điện báo tin sẽ mua tặng cô món quà yêu thích. Nhận được lời hứa hẹn ngọt ngào, Hằng hớn hở điều khiển xe Max biển số 54V1-73... đến điểm hẹn rồi cùng nhau đến siêu thị Phú Lâm (quận 6) mua máy.

Sau đó, trên đường chở người đẹp đến siêu thị, Tuấn nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của Hằng nên vờ bảo: “Chủ quán nơi anh đang làm việc cần chìa khóa để mở cửa vào dọn dẹp, vì vậy anh phải quay về ít phút, em thông cảm nghen”. Dứt lời, Tuấn quay đầu xe chuyển bánh. Đến đường An Dương Vương, P11Q6, Tuấn dừng xe cất giọng nhẹ nhàng: “Em xuống xe đứng đợi một lát, anh sẽ quay lại đón ngay”. Trưa tháng Tư trời nắng như đổ lửa, Hằng đứng đợi đã lâu nhưng không thấy bạn trai quay trở lại. Cô tính lấy điện thoại gọi hỏi thăm thì chợt nhớ toàn bộ giấy tờ tùy thân, điện thoại đều để trong cốp xe. Dài cổ chờ đợi, biết gặp kẻ lừa đảo, Hằng đến CAP trình báo.
Lấy được xe, phát hiện trong cốp có ĐTDĐ, giấy đăng ký xe, CMND của Hằng, Tuấn bỏ hết vào túi quần. Sau đó Tuấn đem xe máy, giấy tờ xe cầm cho tiệm Ngọc Phú (P.Bình Trị Đông A, Q.Bình Tân) lấy 2.500.000 đồng rồi ngược lên đường 3 Tháng 2 (quận 10) bán ĐTDĐ cho một cửa hàng lấy 350.000 đồng.
Học cùng lớp, lại chơi thân với nhau nên Hằng đem chuyện bị sập bẫy bạn chat kể cho Trần Ngọc Anh nghe, hai nữ sinh bàn cách giăng lưới Tuấn. Thấy nick name liên tục sáng, Tuấn mở ra xem phát hiện có cô gái xinh xắn làm quen và “bật đèn xanh” hẹn hò nên không bỏ qua cơ hội. Ngày 21-4-2012, Tuấn hẹn gặp Trang, tên cô gái mới quen trên mạng, tại một khách sạn trên đường Đặng Chất (P2Q8) và được cô vui vẻ nhận lời. Biết “cá đã cắn câu”, Hằng báo Đội CSĐTTP về TTXH CAQ6 mai phục.
Đến hẹn, Tuấn xúng xính chải chuốt, hớn hở bước vào khách sạn. Trước cái gật đầu xác nhận của Hằng, ngay lập tức gã trai trẻ phải tra tay vào còng trong sự ngỡ ngàng. Tại cơ quan điều tra, Tuấn thú nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản của Hằng. Ngoài vụ bẫy bạn chat, Tuấn khai thêm đã thực hiện một vụ trộm tại quán ăn Thủy Tùng (đường Kinh Dương Vương, P.An Lạc, Q.Bình Tân). Theo nhận định của cơ quan điều tra, có khả năng Tuấn từng gài bẫy nhiều cô gái nhẹ dạ khác để chiếm đoạt tài sản. Ai là bị hại của Nguyễn Anh Tuấn liên hệ ngay với Đội CSĐTTP về TTXH CAQ6, số 176 Văn Thân, P8Q6.
Theo HUỆ TRINH (CATP)