Bruno Fernandes nổi giận, phớt lờ quy định của Premier League

(PLO)- Bruno Fernandes nổi giận, phớt lờ quy định của Premier League sau chiếc thẻ đỏ của anh trong trận Manchester United thua Tottenham 0-3.

Bruno Fernandes nhận thẻ đỏ trong trận thua thảm hại 0-3 của Manchester United trên sân nhà Old Trafford trước Tottenham ở vòng 6 Premier League. Tờ Mirror (Anh) bình luận, Bruno Fernandes khẳng định "đó chưa bao giờ là thẻ đỏ" khi anh phớt lờ quy định của Premier League để đưa ra quan điểm về việc mình bị đuổi khỏi sân.

Tottenham dẫn trước 1-0 sau bàn thắng sớm ngay phút thứ 3 của Brennan Johnson, sau đó đội trưởng của MU Bruno Fernandes bị đuổi khỏi sân vào cuối hiệp một. Cầu thủ người Bồ Đào Nha bị trượt chân trái khi cố gắng vào bóng ngăn cản James Maddison nhưng chân phải của anh đã giơ lên đạp vào ống chân tiền vệ của Tottenham.

Trọng tài Chris Kavanagh ngay lập tức rút thẻ đỏ đuổi Bruno Fernandes vì cho rằng pha vào bóng này gây nguy hiểm cho đối thủ xứng đáng nhận thẻ đỏ, đó là quan điểm được VAR ủng hộ. Với sự vắng mặt của Bruno Fernandes, đội hình 10 người của MU đã để thủng lưới thêm 2 lần trong hiệp 2 với pha lập công của Dejan Kulusevski và Dominic Solanke cho Tottenham.

Bruno Fernandes nổi giận, phớt lờ quy định của Premier League khi trả lời phỏng vấn truyền thông. ẢNH: MIRROR

Phát biểu sau trận thua thảm của MU trước Tottenham, Bruno Fernandes cho biết: “Đó không bao giờ là thẻ đỏ theo quan điểm của tôi. Tôi đồng ý rằng đó là một lỗi nhưng không bao giờ là một thẻ đỏ. Trọng tài đã cố gắng nói với tôi rằng, ông ấy nhìn thấy pha phạm lỗi đó, đó là một cú va chạm rõ ràng bằng đinh tán giày nhưng không phải.

Tôi không chạm vào anh ấy bằng đinh tán hoặc thậm chí là bàn chân, đó là mắt cá chân của tôi. Đó là một lỗi rõ ràng. Nếu trọng tài muốn cho tôi thẻ vàng vì lỗi ngăn đối thủ phản công thì tôi đồng ý. Nhưng quan trọng hơn thế thì không. Không phải vậy.

Không ai muốn bị đuổi khỏi sân, đó không phải là cảm giác tốt. Ngay cả James Maddison khi đứng dậy cũng nói rằng đó không phải là thẻ đỏ. Nếu đây là thẻ đỏ, chúng ta phải xem xét nhiều tình huống khác. Đây là một pha phạm lỗi, không có nhiều va chạm, nếu ông ấy (trọng tài) muốn rút thẻ vàng cho tôi thì tôi đồng ý. Tôi không hiểu tại sao VAR lại không gọi trọng tài đến xem lại màn hình”.

Các cầu thủ và HLV tại Premier League khi bị đuổi khỏi sân trong các trận đấu sẽ không phải làm nhiệm vụ trả lời truyền thông sau trận đấu. Nhưng Bruno Fernandes đã ra mặt và lên tiếng.

Bruno Fernandes nói với Match of the Day: "Tôi chỉ muốn đến và nói chuyện (thực hiện cuộc phỏng vấn) và là chính mình, vì các đồng đội của tôi xứng đáng được như vậy, vì những gì họ đã làm trong trận đấu khi chơi thiếu một người. Đặc biệt là khi tôi là người bị đuổi khỏi sân, người đã khiến họ thất vọng. Đội đã thể hiện rất nhiều cá tính, rất nhiều sức bền, rất nhiều tinh thần chiến đấu. Họ đã cố gắng. Thật không dễ dàng”.

Trong khi đó, HLV Erik Ten Hag của MU nói đơn giản về chiếc thẻ đỏ của Bruno Fernandes, "Tôi không nghĩ đó là thẻ đỏ. Nó ảnh hưởng lớn đến trận đấu”.

Chiếc thẻ đỏ tai hại của Bruno Fernandes khiến MU thua trận. ẢNH: GETTY

Về màn trình diễn của MU, Bruno Fernandes thừa nhận đội bóng của anh đã "vật lộn" dù với 11 hay 10 người trên sân, nhưng khẳng định anh hài lòng với tinh thần mà các đồng đội đã thể hiện.

Đội trưởng Bruno Fernandes của MU nói thêm, "Chúng tôi đã cố gắng ép họ một chút, nhưng quá vội vã. Khi họ có bóng ở đường biên, chúng tôi đã mắc lỗi và sau đó chúng tôi bị trừng phạt. Từ đó, mọi chuyện không diễn ra theo cách chúng tôi muốn.

Sau đó, thẻ đỏ của tôi khiến mọi chuyện tệ hơn. Tôi phải trân trọng mọi nỗ lực mà các đồng đội đã bỏ ra để cố gắng trở lại trận đấu nhưng điều đó là không thể. Họ đã thể hiện nỗ lực và bản lĩnh tuyệt vời. Tôi rất vui vì điều đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới