Cái chết tức tưởi của cô gái bán kẹo chewing gum

Vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm, cách đây mười ba năm. Nạn nhân là cô gái bán kẹo chewing gum, hiện trường xảy ra án mạng ở công viên Bạch Đằng, phường Bến Nghé, quận 1.

Dấu vết của hung thủ để lại không nhiều, song với những nhận định và các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các chiến sĩ CAQ1 và các đội nghiệp vụ của CATP đã lật tẩy bộ mặt thật của kẻ sát nhân dù hắn chủ động gây ra một vụ án khác hòng vào trại trốn tội danh giết người.

XÁC CHẾT TRONG CÔNG VIÊN

Đêm 31-8-2000, chị Phan Thị Minh Thư cùng người yêu vào công viên Bạch Đằng, phường Bến Nghé, quận 1 để nghe nhạc và uống nước. Bước đi trong ánh đèn nhập nhoạng, chị Thư giật bắn người khi vô tình giẫm phải vật gì đó nên kêu người yêu bật quẹt lên kiểm tra. Cả hai người tay chân rụng rời khi phát hiện xác một thiếu nữ nằm bất động, trên người bê bết máu.

Cái chết tức tưởi của cô gái bán kẹo chewing gum ảnh 1

Trần Quốc Uy

Nhận tin báo, CAQ1 cùng các phòng nghiệp vụ thuộc CATP nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Dù đã nửa đêm nhưng hay tin có một thiếu nữ chết trong công viên thì những người bán hàng rong và nhân viên bán hàng nước bu quanh rất đông, nhờ thế lai lịch nạn nhân nhanh chóng được xác định là Huỳnh Thanh Vân (27 tuổi, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh), cô gái hành nghề bán kẹo chewing gum và thường ngày vẫn lui đến đây để mưu sinh. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy chị Vân bị hung thủ kẹp cổ rồi dùng vật nhọn đâm nhiều nhát vào người. Trên tay nạn nhân còn đeo chiếc nhẫn, trong túi quần vẫn còn xấp tiền. Bước đầu, các sĩ quan chỉ huy nhận định động cơ gây án có thể do thù tức cá nhân hoặc tranh giành lãnh địa bán hàng.

Đi sâu tìm hiểu và thu thập chứng cứ, một người bán hàng cho biết: Khoảng 23 giờ, thấy Vân năn nỉ một cặp nam nữ đang ngồi chơi tại công viên mua kẹo sau đó đôi bên xảy ra cự cãi. Lát sau gã thanh niên vùng vằng kéo bạn gái bỏ đi, tưởng mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi nên không ai mảy may nghi ngờ. Ngoài ra, các điều tra viên còn thu nhận một nguồn tin quý giá của chị Phạm Thị Nhung, một người bán hàng nước gần đó: “Trong lúc xô xát, tôi thấy anh thanh niên lớn tiếng, có nhắc đến tên Bé Năm hay Tý Hon gì đó và thời điểm xảy ra án mạng vẫn thấy vợ chồng Bé Năm có mặt tại hiện trường nhưng sau đó bỏ đi đâu không rõ”. Về diện mạo gã thanh niên, chị Nhung bảo vị khách này rất lạ, lần đầu đến đây chỉ biết anh ta dáng người cao ráo, đẹp trai, tóc cắt ngắn, nói giọng miền Nam, trạc 20 tuổi.

Nhận định vợ chồng Bé Năm là đối tượng liên quan trực tiếp đến vụ án, trung tá Nguyễn Hoàng Tuấn - Phó trưởng CAQ1 - đã thành lập ngay một tổ công tác gồm Đội trưởng Cảnh sát hình sự Nguyễn Hữu Tài, Đội phó Cảnh sát điều tra Nguyễn Văn Đam, Phó trưởng Công an phường Bến Nghé Hoàng Khắc Hợi, điều tra viên Bùi Đức Vinh, trinh sát hình sự Nguyễn Văn Dũng cùng một số trinh sát tiến hành đồng loạt các biện pháp truy xét. Lai lịch của cặp vợ chồng nhanh chóng được làm rõ. Bé Năm tên thật là Nguyễn Văn Lâm (25 tuổi), còn vợ y là Tý Hon có tên thật Phạm Thị Thanh (31 tuổi, cùng ngụ phường Thủ Thiêm, quận 2). Bé Năm là đối tượng sừng sỏ, mặc dù không biết chữ nhưng anh ta rất lọc lõi, từng có hai tiền án về tội cướp giật tài sản công dân. Không chỉ là tên “đá xế” chuyên nghiệp, Bé Năm còn được mệnh danh là tên “bắn lôi” (chỉ hành vi rạch túi, chôm chỉa, cướp giật) nổi tiếng ở khu vực công viên Bạch Đằng. Tuy nhiên, khi tìm về nơi tá túc của y thì cửa nhà khóa im ỉm. Một mũi trinh sát nhận nhiệm vụ mai phục tại đây nhưng bóng dáng cặp vợ chồng bất hảo này vẫn biệt tăm.

Việc mở rộng địa bàn để truy lùng kẻ thủ ác là hết sức cần thiết, nhưng qua kiểm tra sàng lọc kỹ một số phường trọng điểm ở quận 2, quận 7, quận 8, quận 4, bóng dáng cặp vợ chồng bất hảo vẫn như bóng chim tăm cá. Kiên trì lần theo các mối quan hệ, ngày 3-10-2000 trung úy Võ Đình Thuận và trinh sát hình sự nhận được thông tin vợ chồng Bé Năm xuất hiện ở xã Hưng Hóa, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Ngay lập tức tổ trinh sát được lệnh lên đường, vợ chồng Bé Năm sững sờ tra tay vào còng khi đang trốn ở nhà người cậu họ.

ĐỘNG CƠ ĐÊ HÈN

Tại cơ quan điều tra, cả hai cho biết đêm xảy ra vụ án có đến hiện trường nhưng cho rằng không liên quan gì đến cái chết của Vân. Trả lời nguyên nhân vì sao phải bỏ trốn, vợ chồng Bé Năm bảo vì sợ liên lụy. Kiên trì đấu tranh, cuối cùng Bé Năm cũng đã phải khai ra kẻ ra tay sát hại Vân là gã bạn tù tên Huy hay Uy gì đó nhưng không rõ họ gì và sinh sống ở đâu. Bé Năm khai do trước đây (tháng 2-1997) có ở tù chung với gã thanh niên này khoảng chục ngày tại trại giam của CAQ1. Từ đây lai lịch của kẻ sát nhân nhanh chóng được làm rõ, hắn họ tên đầy đủ là Trần Quốc Uy (SN 1980, ngụ chung cư Nguyễn Thái Bình, quận 1). Uy là đối tượng có một tiền án về tội cướp giật tài sản, trình độ lớp hai và là thành phần bất hảo, không nghề ngỗng, mới được tha tù hồi tháng 8-1998.

Về Công an phường Nguyễn Thái Bình, các trinh sát té ngửa khi biết tin tên Uy đã nằm trong trại giam từ lâu. Ngay sau khi gây ra cái chết tức tưởi cho Thanh Vân, ngày 1-9-2000 Uy cùng đồng bọn gây ra vụ cướp dây chuyền ở phường 27, quận Bình Thạnh, bị bắt quả tang. Thì ra tên Uy tuy còn ít tuổi nhưng cực kỳ lưu manh, y muốn dùng một vụ án khác để làm bình phong hòng che đậy, trốn tránh trọng tội. Thế nhưng đối mặt với các điều tra viên, Uy một mực chối tội, bảo không liên quan gì đến cái chết của cô gái bán kẹo chewing gum. Chỉ đến khi nhìn thấy Bé Năm bị dẫn giải cùng với những bản cung, mặt Uy tái mét, cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

Đêm 30-8-2000, Uy cùng bạn gái tên Trần Thị Thanh Q. (18 tuổi, ngụ quận 1) đang ngồi chơi trong công viên Bạch Đằng thì Thanh Vân đến mời mua kẹo chewing gum. Uy không mua nhưng Vân cứ nài nỉ dẫn đến đôi bên cãi vã. Bực tức, Vân vứt hai thanh kẹo ở ghế rồi bỏ đi. Uy chợt nhớ trong thời gian ở tù cùng với Bé Năm, anh ta có khoe vợ mình là Tý Hon bán hàng rong tại đây nên có nói với Vân như vậy để cô ta không nài nỉ mình nữa. Nghe tiếng ồn ào nên một số người bán hàng rong có tới xem, trong đó có vợ chồng Bé Năm, mặc dù Uy đã nói là bạn với Bé Năm nhưng cuộc xung đột vẫn không có hồi kết. Vân cũng không vừa, cô ta vừa chửi bới vừa thách thức khiến Uy rất tức giận, nhưng thấy bạn bè của Vân khá đông nên Uy đành tháo lui, lấy xe chở bạn gái về nhà. Vẫn còn thấy rất ấm ức, Uy liền chạy xe ra quán nhậu trên đường Đề Thám uống bia để nghĩ cách trả thù. Trong lúc đang độc tửu thì Uy gặp Hải, một người bạn mới quen, rồi nhờ anh ta chở ra công viên Bạch Đằng. Uy giấu dưới yên xe một cây tuốc-nơ-vít dùng làm hung khí gây án. Đến nơi, Uy nhào tới kẹp cổ Vân, rút hung khí trong người ra đâm liên tiếp cho đến khi nạn nhân tử vong.

Chỉ vì một xích mích nhỏ nhưng kẻ côn đồ đã tước đoạt mạng sống của người khác là tội ác không thể nào tha thứ. Vụ án mạng là bài học cho mỗi người về cách đối nhân xử thế trong cuộc sống thường ngày, đừng vì một phút nóng giận mà phải chuốc lấy những đau thương mất mát, thậm chí phải trả giá bằng cả tính mạng thì quả là quá đắt.
 

Theo T.HUYỀN - H.TRINH (CATP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm