Challenger Việt Nam mở rộng: ‘Chúng tôi bị ngộp!’

Trước lối đánh đa dạng đầy biến hóa của hai tay vợt đến từ Nhật Bản, Hoàng Nam - Nagal thậm chí không ghi được một điểm nào ở hai ván đầu, qua đó dễ dàng để hai đối thủ vượt lên dẫn 3/0 ngay từ đầu trận.

Ván thứ hai Nagal cầm giao nhưng để vuột mất về tay đối thủ chính là bước ngoặt được hai tay vợt Nhật Bản tận dụng để vượt lên dẫn 1-0 nhờ chiến thắng cách biệt 6/3.

 
Đôi Hoàng Nam - Sumit Nagal bị “ngộp” thực sự trước hai tay vợt người Nhật. Ảnh: MQ

Tuy bị dẫn nhưng đôi Hoàng Nam - Nagal càng đánh càng tự tin. Cộng với sự cổ vũ của khán giả sân nhà, đôi liên quân thực hiện bẻ break đối thủ tại ván đấu thứ 12, thắng 7/5 quân bình tỉ số trận đấu 1-1.

Tại loạt super tiebreak cân não, sự điềm tĩnh và già giơ của Matsui - Uchiyama giúp cả hai khép lại trận đấu với chiến thắng 10/6 giành quyền đi tiếp vào vòng 2.

Ở nội dung đơn nam, ĐKVĐ quốc gia Phạm Minh Tuấn nhanh chóng gác vợt 0-2 trước Tsung-Hua Yang (Đài Loan).

Trong ngày thi đấu thứ hai (13-10) vòng chính bắt đầu lúc 19 giờ, Nguyễn Hoàng Thiên gặp Liang-Chi Hua (Đài Loan), Lý Hoàng Nam tiếp hạt giống số 2 James Duckworth (Úc, hạng 101 ATP) là những trận đấu được người hâm mộ Việt Nam rất chờ đợi.

Phát biểu trước cuộc đối đầu này, Hoàng Nam cho biết: “Tôi không đặt mục tiêu cụ thể bởi James là một tay vợt cực mạnh thuộc tốp 100 thế giới. Được thi đấu trên sân nhà, nhận được sự cổ vũ của khán giả yêu mến mình là hạnh phúc và tôi sẽ thi đấu hết sức mình để tận hưởng niềm vui đó”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm