Champions League 2013: Ozil lại tỏa sáng

Tiền vệ tấn công người Đức 24 tuổi này đến từ Real Madrid với giá kỷ lục 60 triệu USD và anh đã nhanh chóng trở thành át chủ bài trong thế công Arsenal.

Không chỉ đóng vai trò kiến tạo chủ chốt từ khu trung tuyến, Ozil còn biết chớp thời cơ ghi bàn, như trận thứ hai vòng bảng F gặp Napoli rạng sáng qua. Mới phút thứ 8, Ozil nhận đường chuyền của Ramsey mở tỉ số. Đến phút 15, anh tận dụng đối thủ phạm sai lầm đã cướp bóng chuyền cho Giroud làm bàn thứ hai kết thúc sớm số phận Napoli.

Cùng với Ramsey ở trận này, Ozil đã khống chế khu trung tuyến một cách hoàn hảo khi tổ chức vô hiệu hóa hầu hết các đợt lên bóng phản công của Napoli. Vì thế, GS Wenger đã không ngớt lời khen ngợi học trò mới: “Arsenal thật may mắn có được Ozil”.

Champions League 2013: Ozil lại tỏa sáng ảnh 1

Ozil (giữa) lại tỏa sáng giúp Arsenal lấy 3 điểm. Ảnh: AFP

Với sức sáng tạo của Ozil, lối chơi cầm bóng nhuyễn của Arsenal càng phát huy và biến hóa, hoàn toàn lấn áp Napoli suốt hiệp 1. Wenger gọi đây là một hiệp đấu “kỳ diệu” mà ông trầm trồ rằng chưa bao giờ chứng kiến Arsenal chơi hiệu quả và lôi cuốn như vậy. Wenger tâng bốc học trò: “Lối chơi tập thể lẫn tài nghệ cá nhân của cầu thủ Arsenal đều xuất sắc”.

Chiến thắng Napoli củng cố vị trí nhất bảng tử thần cho Arsenal với 6 điểm, là một phần thưởng xứng đáng dành cho ông Wenger đánh dấu dịp kỷ niệm 17 cầm quân trên sân Emirates. Ngay cả đối phương đồng nghiệp cũ Benitez đã phải ngả mũ chúc mừng Wenger là nhà cầm quân xuất sắc nhất giải Ngoại hạng Anh hiện nay.

Trận cùng bảng còn lại, Dortmund hạ Marseille 3-0 với hai bàn của Lewandowski (một phạt đền) và một bàn của Reus vươn lên nhì bảng với 3 điểm, đồng hạng Napoli.

Ở bảng E, Steaua Bucharest trên sân nhà chỉ là cái bóng mờ của quá khứ đã rước lấy thảm bại 0-4 trước Chelsea. Hai bàn thắng của Ramires, một của Lampard cộng thêm một bàn tự đốt lưới nhà của Steaua. Tuy nhiên, Chelsea vẫn mới có 3 điểm, bằng với Basel và xếp sau Schalke 04 6 điểm (thắng Basel 1-0 do công Draxler).

Tại bảng G, Porto sân nhà thua Atletico Madrid 1-2 dù dẫn bàn trước ở hiệp 1 sau cú dứt điểm của Martinez. Khách Atletico đã lội dòng nước ngược qua hai lần dứt điểm thành công của Godin và Turan để duy trì ngôi đầu bảng. Atletico đã kết thúc chuỗi tám trận sân nhà bất bại và hơn 3 điểm so với Porto.

Trong khi đó, Zenit St Petersburg tự làm hại mình ở sân nhà bị đội trung bình Austria Vienna cầm chân bởi hiệp 2 chỉ còn 10 người (tiền vệ Witsell lãnh thẻ đỏ) nên mới chỉ được 1 điểm.

Không có Messi, Barca vẫn thắng

Celtic tiếp khách Barcelona ở bảng H không có Messi do chấn thương đùi trái nhưng chủ nhà vẫn chịu thua 0-1. Đại diện Scotland có nhiều cơ hội tấn công nguy hiểm hơn mà không thể tận dụng ghi bàn. Ngược lại, “kẻ đóng thế” Messi là Fabregas ghi bàn duy nhất bằng đánh đầu phút 76 từ pha kiến tạo của Sanchez. Chủ nhà còn mất đội trưởng Brown bị đuổi ra sân bởi lỗi đá thô bạo Neymar.

Trận còn lại, Ajax Amsterdam và AC Milan cù cưa nhau đến phút 90 bất ngờ Denswill đánh đầu ghi bàn cho chủ nhà. Ajax tưởng chắc thắng mà không ngờ đúng phút bù giờ thứ 4 cuối cùng, Balotelli bị đốn ngã trong vòng cấm và chính anh sút thắng quả 11 m gỡ hòa cho Milan giúp đội cứu vãn vị trí nhì bảng, chỉ kém đội đầu bảng Barcelona 2 điểm.

HK

VĂN HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm