Chỉ có mỗi thủ môn Onana xuất sắc trong đội hình MU

(PLO)- Huyền thoại Manchester United, Rio Ferdinand, đã tuyên bố rằng thủ môn Onana là điểm sáng duy nhất trong thất bại 0-3 của đội bóng trước Tottenham Hotspur tại Premier League vào đêm 29-9.

Đội bóng của HLV Erik ten Hag có khởi đầu không tốt khi bị Brennan Johnson chọc thủng lưới ngay phút thứ 3. Tình hình càng tồi tệ hơn khi đội trưởng Bruno Fernandes nhận thẻ đỏ ngay trước giờ nghỉ sau một pha phạm lỗi với James Maddison.

Spurs tiếp tục ghi thêm hai bàn thắng nhờ công của Dejan Kulusevski và Dominic Solanke, giúp họ kéo dài chuỗi bốn trận bất bại trước Manchester United, với hai chiến thắng, lần đầu tiên kể từ tháng 12-2014. Trong khi đó, thất bại thứ ba của MU sau sáu vòng đấu đã khiến họ rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng, với cùng số trận thua như ở giai đoạn này mùa trước.

Chuyên gia bóng đá Rio Ferdinand đã phát biểu trên kênh YouTube Rio Ferdinand Presents cho rằng Andre Onana xứng đáng được khen ngợi vì đã giữ tỷ số ở mức 0-3: "Nếu không có thủ môn Onana, tỷ số có thể đã là 6 hoặc 7. Thủ môn Onana đã thi đấu tốt mùa này. Cậu ấy đã thể hiện tốt, cứu thua trong nhiều tình huống quan trọng.

Chuyên gia bóng đá Rio Ferdinand ca ngợi thủ môn Onana có nhiều pha cứu thua trước các chân sút Tottenham. Ảnh: GETTY.

Đúng là thủ môn Onana cũng có những sai lầm nhỏ, nhưng cậu ấy đã làm được những gì như mong đợi từ CLB. Người gác đền Onana là cầu thủ duy nhất hôm nay có thể rời sân với chút tự hào. Dù cậu ấy có thể không nghĩ vậy vì vẫn đang rất đau lòng khi để thủng lưới ba bàn, nhưng đó không phải lỗi của thủ môn Onana. Cậu ấy đã giữ lại chút vị thế cho MU trong trận đấu này”.

Cựu trung vệ của Manchester United tiếp tục chia sẻ: "Các học trò Erik ten Hag có một màn trình diễn cực kỳ tệ hại, tôi phải nói thật điều đó. Lối chơi của họ rất đáng xấu hổ, thiếu sức mạnh, không có ý tưởng rõ ràng, cũng như không có tinh thần chiến đấu. Hiệp hai MU cũng có chút quật khởi, nhưng thiếu hẳn chất lượng. Họ bắt đầu trận đấu rất kém. Và cái cách Man United bắt đầu mùa giải này khiến tôi nhớ lại tình trạng tệ hại trước đây của đội”.

Sau trận thua Tottenham, Manchester United hiện kém đội đầu bảng Liverpool tám điểm. HLV Erik ten Hag thừa nhận rằng đội bóng của ông đã có những cơ hội khi trận đấu còn cân bằng 11 chống 11, nhưng chiếc thẻ đỏ của Bruno Fernandes đã làm tiêu tan hy vọng lội ngược dòng.

Chiếc thẻ đỏ tai hại của đội trưởng Bruno Fernandes đã khiến MU chơi thiếu người và thua thêm hai bàn nữa trong hiệp hai. Ảnh: GETTY.

Tuy nhiên, ông thầy người Hà Lan cũng thừa nhận rằng Tottenham vượt trội và đội bóng của mình cần phải cải thiện hơn. Ông nói điều này với BBC Match of the Day: "Chúng tôi thời cơ tốt với những khoảnh khắc mang theo nhiều hy vọng để trở lại vạch xuất phát, khi còn đủ 11 người.

Thậm chí ngay cả sau khi nhận thẻ đỏ, chúng tôi vẫn có cơ hội lật ngược tình thế. Các cầu thủ có nhiều pha sút cầu môn trước giờ nghỉ giữa hiệp và trong hiệp hai khi chơi với 10 người. Nhưng phải thừa nhận thẻ đỏ của Bruno đã gây tác động nhiều đến cầu thủ và tôi không nghĩ trọng tài đã sai lầm”.

Manchester United giờ đây sẽ chuyển hướng sang đấu trường châu Âu, nơi họ làm khách trước FC Porto vào ngày 3-10, sau trận hòa không bàn thắng trên sân nhà trước FC Twente ở lượt trận mở màn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới