VÒNG LOẠI CÚP C1 FUTSAL CHÂU Á, THÁI SƠN NAM - PELINDO 2-1

Chủ nhà Thái Sơn Nam vào tranh chung kết

Suốt hiệp 1, Thái Sơn Nam chơi ấn tượng hơn với bốn cơ hội rõ ràng nhưng thủ môn Yaw của Pelindo quá xuất sắc. Phút 17, từ một pha rối loạn trước khung thành thủ môn Yaw, bóng đến chân của Văn Vũ và tiền đạo này sút căng mở tỉ số 1-0. Bàn thắng này như chuộc lại lỗi lầm vì trước đó 4 phút, một mình Vũ đối mặt thủ môn Yaw đã ngã nhưng lại bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

Niềm vui của các cầu thủ chủ nhà Thái Sơn Nam chỉ giữ được 4 phút thì từ tình huống sút phạt Taufiq sút xuyên hàng rào Thái Sơn Nam san bằng 1-1.

Hiệp 2 vẫn giằng co cho đến những phút cuối thì HLV Sergio binh đường “được ăn cả, ngã về không”. Ông táo bạo đẩy thủ môn Bửu Phước lên đá như một cầu thủ. Sở dĩ HLV Sergio quyết định táo bạo như thế vì ông lường trước khả năng đá hai hiệp phụ thì các học trò ông sẽ yếu thế hơn do Pelindo thể lực tốt hơn.

Chủ nhà Thái Sơn Nam vào tranh chung kết ảnh 1

Hai lần sút tung lưới Pelindo, Thái Sơn Nam giành quyền vào chung kết. Ảnh: LÊ TUẤN

Tuy nhiên, điều HLV Sergio lo lắng vẫn thành hiện thực. Hai đội bước vào hai hiệp phụ và ngay phút thứ 2, Thanh Tuấn nhận từ đường chuyền của Alberto đã sút căng nâng tỉ số lên 2-1. Với bàn thắng dẫn trước này, các cầu thủ Thái Sơn Nam vượt qua cả sự mỏi mệt và chơi bóng thật xuất thần với hưng phấn cao độ nhờ sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Alberto và Trọng Luận còn có thêm hai cơ hội nhưng đều không thắng được thủ môn Yaw chơi quá xuất sắc.

Tỉ số 2-1 được giữ nguyên đến hết hiệp phụ thứ hai và chủ nhà Thái Sơn Nam đã vào vòng chung kết trong niềm hạnh phúc cao độ. Họ đã chính thức giành chiếc vé dự vòng chung kết cúp C1 châu Á tại Kuwait, đồng thời đòi được món nợ mà hai tuần trước đội tuyển Futsal Việt Nam thua Indonesia tại Bangkok.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm