Có một thanh xuân gọi tên Đàm Vĩnh Hưng…

(PLO)-  25 năm đi qua, khán giả của Đàm Vĩnh Hưng hôm nay có người tóc đã bạc trắng, những đứa trẻ năm nào đã lớn, đã mua được một tấm vé vào TP.HCM ngồi nghe anh hát…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 7-5, bữa tiệc âm nhạc tri ân khán giả của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng do The Show Việt Nam tổ chức diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (TP.HCM). Đêm nhạc đầy cảm xúc để lại những dư âm đặc biệt trong lòng người hâm mộ.

Đàm Vĩnh Hưng tri ân khán giả

Mở đầu chương trình, MC Tùng LEO hài hước nhớ lại cái ngày chia tay mối tình đầu, bước ra quán cafe, nghe bản nhạc vang lên “Không phải em, nào đâu phải em…”, trái tim anh tan nát, vỡ vụn.

Anh nói vui rằng, rất nhiều năm đã qua, mối tình đầu cũng đi vào những dĩ vãng nhưng cái cảm xúc giày xéo bài hát Đàm Vĩnh Hưng mang lại khiến con tim anh tan nát, thì anh chẳng thể nào quên.

Đàm Vĩnh Hưng hát tri ân khán giả

Đàm Vĩnh Hưng hát tri ân khán giả

Đêm nhạc bắt đầu bằng lời mở đầu dí dỏm như vậy. Đàm Vĩnh Hưng bước ra, lần lượt gửi tới khán giả những ca khúc viết nên thương hiệu của mình, trả lại những khoảnh khắc thanh xuân cho rất nhiều khán giả.

Đó là những ca khúc từng giúp tên tuổi của anh khuấy đảo Làn sóng xanh một thuở như: “Cô đơn mình anh, Không phải em, Say tình, Tiếng gió xôn xao, Đành thôi người ơi, Nửa vầng trăng, Đợi em trong mơ, Giới hạn nào cho chúng ta

Đó còn là những tình khúc Bolero: "Dạ khúc cho tình nhân", "Con đường xưa em đi", "Chuyến tàu hoàng hôn", "Thương hoài ngàn năm", "Lâu đài tình ái"…

Đàm Vĩnh Hưng vẫn vậy. Dữ dội và dịu êm. Đắm say và cuồng nhiệt. Có chăng thời gian, những sóng gió đi qua khiến cái ồn ã, cái tôi vẫy vùng của anh lắng lại trong từng lời hát. Hay cách anh nói vui đêm qua rằng “tôi không làm khán giả sợ nữa”.

Đàm Vĩnh Hưng mở màn bằng những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh qua 25 năm

Đàm Vĩnh Hưng mở màn bằng những ca khúc gắn liền với tên tuổi của anh qua 25 năm

Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ song ca Mười năm tình cũ

Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ song ca Mười năm tình cũ

Giọng ca "Xin lỗi tình yêu" say đắm trong những bản nhạc thay lời tri ân gửi tới khán giả

Giọng ca "Xin lỗi tình yêu" say đắm trong những bản nhạc thay lời tri ân gửi tới khán giả

Âm nhạc Đàm Vĩnh Hưng vang lên trong đêm day dứt và quyến rũ, giữ chân hàng ngàn khán giả ở lại với mình trong thời tiết Sài Gòn những ngày đầu tháng 5 nóng nực. Khán giả hát cùng anh những bài ca năm cũ nhưng chẳng bao giờ cũ.

Anh nhớ lần đầu tiên trông thấy nụ cười. Mà em trao cho người lạc đường yêu đương. Anh biết từ đây anh sẽ dối em. Dù con tim thật lòng với người anh yêu. Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ. Xin lỗi em ngàn lời xin lỗi em. Xin em quên đi những lời yêu. Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng…” (Xin lỗi tình yêu).

Xin hãy hôn anh thật lòng. Vì mai đã xa nhau thật rồi. Anh biết khi tàn bóng đêm. Bình minh rồi sẽ mang em thật xa” (Bình minh sẽ mang em đi).

“Nhờ quý vị, tôi có cơ hội thay đổi số phận mình”

Suốt chương trình kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, điều giọng ca “Xin lỗi tình yêu” luôn nhấn mạnh sự tri ân với khán giả, “những ông chủ bà chủ của mình”.

“Thực sự rất hạnh phúc. Hưng không phải là cậu bé 15, 16 tuổi mới vào nghề. Nay đúng 25 năm Hưng vào nghề, được khán giả yêu thương đón nhận. Hưng biết ơn khán giả vì lo cho Hưng về tinh thần, tài chính bằng những cách khác nhau. Có cô chú đã dành tiền lời của một xe đậu nành mua vé cho Hưng, ngồi nghe Hưng hát…”

Hồ Ngọc Hà

Hồ Ngọc Hà

Hai chị em Thu Nhung đến từ rất sớm và ở lại đến khi chương trình kết thúc, nhiều người đã trở về nhà

Hai chị em Thu Nhung đến từ rất sớm và ở lại đến khi chương trình kết thúc, nhiều người đã trở về nhà

Khán giả của Đàm Vĩnh Hưng

Khán giả của Đàm Vĩnh Hưng

Tôi biết ơn quý vị khán giả đã để tôi một góc ở trong tim. Nhờ quý vị, tôi mới có cơ hội thay đổi cuộc sống bản thân và gia đình mình. Từ anh chàng hớt tóc chờ khách tới, khách không đến thì cầu nguyện, tôi kiếm được chén cơm to hơn, lo được cho gia đình nhờ sự yêu thương bao dung của khán giả trong suốt 25 năm qua…”

Ngồi lặng yên lắng nghe anh hát và ở lại cho đến khi chương trình kết thúc, những hàng ghế vắng hẳn khán giả, nhân viên thu dọn trả lại mặt bằng, Thu Nhung (25 tuổi) và chị gái mới trở về nhà. Cô bé kể chuyện ba mẹ em mê nhạc Đàm Vĩnh Hưng, nghe từ băng đài radio đến đầu đĩa, rồi hai chị em cũng mê luôn lúc nào chẳng biết.

“Em mua vé 3 triệu, từ Đà Nẵng bay vào đây mong được trực tiếp nghe anh Hưng hát. Hai chị em đến từ rất sớm, lát tụi em đợi chụp một tấm ảnh cùng anh rồi về”- Thu Nhung mỉm cười.

Bắt đầu và kết thúc chương trình trễ hơn dự kiến, thời tiết ngoài trời khá nóng, nhưng những hàng ghế vẫn đầy ắp khán giả. Họ ở lại nghe Đàm Vĩnh Hưng và các khách mời: Ca sĩ Mỹ Linh, Trúc Nhân, Hồ Ngọc Hà hát.

Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Trúc Nhân

Đàm Vĩnh Hưng song ca cùng Trúc Nhân

Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh kết hợp trong những ca khúc: Bên em là biển rộng, Cho em một ngày, Một ngày mùa đông

Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Linh kết hợp trong những ca khúc: Bên em là biển rộng, Cho em một ngày, Một ngày mùa đông

Diva Mỹ Linh sâu lắng trong ca khúc "Hương ngọc lan"

Diva Mỹ Linh sâu lắng trong ca khúc "Hương ngọc lan"

Khán giả ở lại cùng Đàm Vĩnh Hưng

Khán giả ở lại cùng Đàm Vĩnh Hưng

Khán giả của anh ở nhiều lứa tuổi. Có người tóc đã bạc trắng, những cô nhóc cậu nhóc năm nào đã lớn

Khán giả của anh ở nhiều lứa tuổi. Có người tóc đã bạc trắng, những cô nhóc cậu nhóc năm nào đã lớn

25 năm đi qua, tình yêu vẫn vẹn nguyên...

25 năm đi qua, tình yêu vẫn vẹn nguyên...

Thanh xuân của họ ở đó, 25 năm đi qua, nhưng những cảm xúc vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu, như ngày thơ bé ngồi tua đi tua lại đến xước cả đĩa những ca khúc của Đàm Vĩnh Hưng chép vào trang giấy…

Nhiều khán giả hôm nay không còn đi nghe hát chui hay đợi những đêm hát miễn phí nữa. Có người đã tự mua được vé, đã thành ông này bà nọ, có tiền tổ chức cả đêm nhạc mời anh về hát. Có một thanh xuân của rất nhiều thế hệ gọi tên Đàm Vĩnh Hưng…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm