Cú sốc Eriksen và những điều kỳ diệu trên sân Parken!

Đội khách Bỉ đã lội ngược dòng đánh bại Đan Mạch 2-1 trong một ngày nắng đẹp ở Copenhagen dưới sự chứng kiến của hàng triệu triệu khán giả trên sân lẫn qua truyền hình đều nở những nụ cười trên môi, hay xen lẫn nước mắt khi xem trận đấu.

Phút thứ 10 (số áo của Christian Eriksen bị đột quỵ trận gặp Phần Lan), trọng tài cho dừng trận đấu, hàng chục ngàn khán giả trên sân Parken và cầu thủ hai đội đồng loại vỗ tay, thay cho lời muốn nói ý nghĩa chúc mừng Eriksen đã thoát lưỡi hái của thần chết.

Lukaku chia sẻ với đội trưởng Đan Mạch trên sân Parken sau tai nạn của người bạn thân Eriksen. Ảnh: CGI. 

“Hele Danmark er med dig, Christian” (Người Đan Mạch đều ở bên bạn, Christian) dòng biểu ngữ xuất hiện nhiều nhất trên sân bóng. Tất cả các cổ động viên và cầu thủ trên sân đã dành cho Eriksen những lời động viên sau cú sốc vừa qua.

Thủ môn Schmeichel ôm chầm lấy đội trưởng Simon Kjær; Cách đó vài mét, đối thủ Romelu Lukaku của Bỉ, là đồng đội của Eriksen tại CLB Inter Milan, siết vai Thomas Delaney. Tiền đạo Lukaku hôn xuống mặt cỏ và xúc động: “Tôi thực sự tôn trọng tình đồng đội của Đan Mạch. Họ đã cứu mạng bạn tôi.”

Tình yêu thắp lên rạng rỡ trên vận động trường Parken với nghĩa cử đẹp dành cho Eriksen. Tiếng pháo tay đã tạo ra bởi 25.000 cổ động viên trong suốt trận đấu.

Thủ quân Kjaer và thủ môn Schmeichel an ủi vợ Eriksen khi cú sốc vừa xảy ra đêm thứ Bảy tuần trước...

... và xúc động nghĩa cử đẹp của Đan Mạch với đồng đội. Ảnh: CGI.

Thủ môn Schmeichel bùi ngùi: “Tôi đã chơi nhiều trận và nhiều nơi trong đời, nhưng chưa gặp điều gì tuyệt vời hơn tình cảm này”.

HLV Kasper Hjulmand của tuyển Đan Mạch tâm sự: “Chúng tôi mong mỏi vào một kết quả tốt, bốn ngày sau khi Đan Mạch không có người bạn thân nhất Eriksen. Chúng tôi đã đứng dậy và chơi bóng thật tuyệt vời”.

Không ai biết Đan Mạch sẽ chơi bóng như thế nào sau cú sốc hôm thứ Bảy vừa qua. Nhưng khi vào trận, Đan Mạch đã trả lời thật đanh thép. Họ vùng lên và ghi bàn thắng ngay phút thứ 2 nhanh thứ hai lịch sự Euro, do công tiền đạo Poulsen.

Người Đan Mạch đã chơi cống hiến hết mình. Thật là một điều kỳ diệu khi chủ sân Parken đã tạo ra một nửa đầu hiệp một với nhịp độ chơi bóng tấn công không ngừng như thế. Họ khao khát và xứng đáng có chiến thắng.

De Bruyne ra sân từ hiệp hai trở thành người hùng khi góp công lớn giúp tuyển Bỉ sớm lấy vé vào vòng 16 đội. Ảnh: CGI.

Nhưng mọi thứ bị tan vỡ khi hiệp hai, Kevin De Bruyne được tung vào sân ghi một bàn thắng và một kiến tạo giúp Bỉ ngược dòng 2-1. Một đường chuyền xé toang hàng thủ Đan Mạch đã giúp cho Thorgan Hazard sút thủng lưới thủ môn Schmeichel. Bàn quyết định của Bruyne sau đường chuyền của Eden Hazard đã kết thúc một pha bóng phối hợp cực hay của Bỉ, giúp thẳng tiến vào vòng 16 đội.

Bây giờ, khả năng vào vòng trong của Đan Mạch đã không còn nhiều. Họ chỉ còn một trận cầu sinh tử gặp đội tuyển Nga. Và nếu muốn dành quyền đi tiếp, Đan Mạch phải cống hiến và chơi với 200% sức lực.

Ông thầy Hjulmand nhắn nhủ học trò và cho riêng Eriksen: “Chúng tôi biết một vài tuần sắp tới là khó khăn đối với bạn, Christian. Nhưng chúng tôi ở đây vì bạn. Đan Mạch sẽ gắn bó với nhau và chúng tôi hứa sẽ đánh bại người Nga ở loạt đấu cuối để tìm cách đi tiếp”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm