Dân "pê" quấy rối thiếu niên nơi công cộng

Gần đây, nhiều teen hoảng loạn vì cứ bị những kẻ bệnh hoạn tấn công mọi lúc mọi nơi.

Trên xe buýt

Ngày nào H (trường MĐC) cũng đến trường bằng xe buýt do nhà xa và không có phương tiện đi lại. H khá đẹp trai nên những cô gái nào một lần nhìn anh chàng cũng cảm thấy bị thu hút. Một lần tình cờ trên chuyến xe H đi có một tên cũng lớn hơn H chừng vài ba tuổi nhưng trông rất bệnh hoạn.

Lên xe mà cái miệng hắn cứ leo lẻo như mấy bà bán cá, tay chân múa loạn xạ, hễ thấy ai lên xe buýt cũng bình phẩm này nọ. Rồi hắn tự ngồi khoe mình mới quen được thằng này, mới bỏ thằng kia và hiện đang nuôi một thằng bên... Chợ Lớn. Ai nấy cũng đều bực bội vì bị làm phiền nhưng kẻ "biến thái" thì cứ bô bô cái miệng.

Khi thấy H, hắn bắt đầu im lặng dần và mò đến làm quen. Lần đó H không thèm trả lời mà chỉ quay đi chỗ khác. Khổ thân cho H, vào khoảng 7h tối hôm ấy, H lại gặp hắn trên chuyến xe buýt về nhà. Lần này không may cho H là H ngồi ở băng ghế chót không có ai và hắn liền thừa cơ hội đó nhào tới ngồi cạnh. Làm quen không được đáp lại hắn bắt đầu giở trò nắm tay nắm chân H và... sờ lên người cậu ta, H hốt hoảng xô mạnh hắn ta ra và xuống xe đón chuyến khác.

Lời khuyên chung cho các bạn: Nhất quyết phản đối những tên bệnh hoạn này, nếu cần hãy la to lên rằng ông làm gì thế để gây sự chú ý cho mọi người. Lúc đó những tên biến thái này sẽ không dám dở trò, nếu chúng cứ tái diễn thì báo cho chủ xe hoặc lơ xe để có cách giải quyết.

Và... bị tấn công khắp nơi

Một lần đi Diamond cùng mấy đứa bạn, anh chàng M (trường TP) chui vào WC trên lầu 4 để chỉnh chu lại tóc tai, quần áo nào ngờ bị một kẻ đồng biến thái nhảy xộc tới làm quen và rủ vào trong toa-lét để... dở trò. M hốt hoảng chẳng nói chẳng rằng, cũng may lúc đó có mấy người vào nên M thoát nạn trong gang tấc!

Anh bạn K(trường BP) một lần đang băng qua đường để đến trường thì bị một chiếc xe máy kè kè cạnh bên, ngoái nhìn lại thì thấy hai tên con trai lạ hoắc, càng lạ hơn nữa khi càng lúc chúng càng chạy sát vào K. Tưởng bọn giựt đồ nên K nép vào trong lề nhưng chúng cất giọng: “Đi khách sạn với tụi anh không em, đi đi tụi anh cho tiền”. Lần đó K giận tím mặt và cũng hơi lo lo vì ngày nào cũng đi qua đoạn đường này, không biết có bị làm phiền nữa không. Thoát một lần nhưng chưa chắc đã thoát được những lần sau.

Lời khuyên chung: Khi bị những kẻ lạ mặt đến làm quen với mục đích xấu, tốt nhất bạn không nên trả lời mà hãy tìm chỗ đông người mà xen vào, lúc đó bọn chúng sẽ không có cơ hội ra tay. Đặc biệt nếu như chỉ có một mình thì nên có những biện pháp phòng thân ví dụ đánh trả tự vệ nếu bị bọn chúng xúc phạm đến cơ thể và la to để cầu cứu mọi người. Phải kiên quyết với những kẻ biến thái này để không bị sa vào bẫy của chúng!

Theo Mực Tím

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm