ĐT Hà Lan "đặt phòng" ở EURO 2012

ĐT Hà Lan "đặt phòng" ở EURO 2012 ảnh 1

ĐT Hà Lan sẽ sớm có vé đến VCK?

HLV Bert van Marwijk là một người rất kỹ tính. Các ông chủ khách sạn Ba Lan và Ukraine nên nhớ điều này. Bởi chỉ ít lâu nữa, ông sẽ trực tiếp sang đây tìm phòng khách sạn cho đội tuyển của mình.

VCK World Cup 2010, chính Bert van Marwijk là người đi tiền trạm Nam Phi. VCK EURO 2012 chắc cũng vậy. Và lịch trình của chuyến tiền trạm ấy có thể sẽ được ấn định ngay sau loạt đấu này: đội tuyển Hà Lan đang rất gần với tấm vé đến Ba Lan và Ukraine mùa Hè năm sau.

Trên lý thuyết, Hà Lan chỉ có vé ngay sau loạt đấu này nếu họ đánh bại Phần Lan trong khi Thụy Điển không thể thắng được… San Marino (điều không tưởng). Nhưng nếu thắng Phần Lan mà vẫn chưa đoạt vé, Hà Lan cũng chỉ cần thêm 1 điểm nữa trong 2 trận đấu cuối. Đối thủ tiếp theo của Hà Lan lại là “chú lùn” Moldova. Và ngay cả khi thua Moldova, thầy trò Van Marwijk cũng sẽ phải thua Thụy Điển từ 4 bàn trở lên trong loạt đấu cuối cùng mới mất ngôi đầu bảng. Chuỗi giả thiết ấy còn khó tưởng tượng hơn. Còn thực tế, chỉ cần thắng Phần Lan, ông Marwijk có quyền tự tin lên đường sang Ukraine chọn khách sạn.

Đó là một nhiệm vụ không quá khó khăn nếu nhìn vào phong độ của thày trò Van Marwijk trong lúc này. Chiến thắng kỷ lục trước San Marino (11-0) đang khiến họ rất hưng phấn. Có một chút kiêu ngạo không đáng có, khi Van Persie thao thao về “bóng đá đẹp” cho dù đội bóng mà anh và các đồng đội vừa đánh bại đã nổi danh là một rổ đựng bóng của châu Âu. Nhưng tinh thần của Hà Lan tốt, phong độ của họ ổn định, còn Phần Lan, đội bóng gần như không còn cơ hội đi tiếp có lẽ đã mất hết ý chí chiến đấu. Trận thua 0-4 trước Thụy Điển hồi tháng 6 năm nay là minh chứng.

Italia và Tây Ban Nha cũng sẽ tiếp bước người Đức ngay sau loạt đấu này nếu họ cùng chiến thắng. Họ may mắn hơn Hà Lan một chút, không có một đội nhì bảng dai như Thụy Điển, và vé mà 2 ông lớn này có thể nhận sẽ là “vé xịn”.

Tây Ban Nha chỉ có một nhiệm vụ rất đỗi đơn giản là thắng Liechtenstein trên sân nhà. Đó là một đội bóng mà chỉ việc họ vượt qua Lithuania và thua Scotland 1-2 cũng được báo chí mô tả là “cú sốc”. Dân số của cả quốc gia ấy không bằng một quận của thành phố Madrid. Lượt đi, ngay trên sân khách, Tây Ban Nha đã hạ Liechtenstein tới 4-0. Và rất có thể các nhà ĐKVĐ sẽ ghi dấu ngày chính thức nhận vé bằng một cuộc hủy diệt đậm đà nữa.

Italia sẽ đặt chân đến VCK EURO 2012 nếu họ thắng Slovenia. Và thậm chí chẳng cần thắng Slovenia, mà Serbia không vượt qua Đảo Faroe thì HLV Prandelli cũng có thứ mà ông mô tả là “giấc mơ đời người”. Slovenia không phải là một đối thủ dễ chơi, nhưng với đội bóng mới hạ Tây Ban Nha thì chẳng có chuyện gì là khó khăn.

Italia, Tây Ban Nha sẽ sớm đặt vé. Hà Lan nối bước ngay sau. Hy vọng cho những người chờ đợi một cú sốc ở vòng loại EURO 2012 đang ít dần đi. Bây giờ, nếu muốn có cú sốc, chỉ còn biết trông vào hai gương mặt quen thuộc là Anh và Pháp. Anh nhiều khả năng sẽ mất vé nếu họ thua Montenegro ở loạt đấu cuối cùng (gần giống kịch bản của vòng loại EURO 2008) còn Pháp mới chỉ hơn

Bosnia&Herzegovina có 3 điểm. Nhưng phong độ của các đội này gần đây đang gợi ý một kịch bản ít sóng gió hơn thế.

Các khách sạn 5 sao của Ba Lan và Ukraine đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ. Chỉ một thời gian ngắn nữa, những vị khách sộp bậc nhất châu Âu sẽ đến đây thăm thú và đặt phòng cả tháng cho hàng chục người.

CON SỐ

0
Cho đến lúc này, vẫn có 3 đội tuyển chưa giành được điểm nào ở vòng loại EURO 2012 là Andorra, San Marino và Malta. Kết thúc vòng loại EURO 2008, con số này chỉ là 2 với Andorra và San Marino. 4 năm trước Malta giành được tới… 5 điểm/12 trận.

5
Trung vệ Vincent Kompany của Bỉ vẫn đang là cầu thủ hung hăng nhất của vòng loại EURO 2012 với 5 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Tuy nhiên, ĐT San Marino mới là đội bóng chơi xấu nhất tại vòng loại, khi đã nhận đến 15 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Belarus xếp thứ nhì với 13 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ.

100
Một trong số các bằng chứng cho thấy sự chênh lệch giữa các quốc gia ở vòng loại EURO là số khán giả. Bảng đấu có số khán giả chênh lệch nhiều nhất là bảng B. Trong khi trận đông người xem nhất của Andorra chỉ có 500 khán giả, thì trận đông nhất của CH Ireland có lượng khán giả gấp đúng 100 lần con số ấy (50.000).

Theo Phong Huyền (Bongdaplus)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm