Gia đình, đồng đội đau xót trước sự hy sinh của thiếu tá CSGT tử nạn

(PLO)- Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào - CSGT Công an huyện Đức Hòa hy sinh khi bị bọn tội phạm vận chuyển ma túy tông làm tử vong ngày 21-4, khiến người thân, đồng đội bàng hoàng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Thượng tá Đinh Thế Anh dẫn đầu đoàn Cục CSGT viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Ảnh: HD
Thượng tá Đinh Thế Anh dẫn đầu đoàn Cục CSGT viếng thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Ảnh: HD

Ngày 22-4, đại diện cục CSGT đường bộ, Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An cùng các ban, ngành đoàn thể bạn bè thân hữu đã đến phúng viếng, chia buồn cùng gia đình Thiếu tá CSGT Nguyễn Xuân Hào, người hy sinh khi chặn bắt đối tượng nghi hàng cấm.

Có mặt túc trực suốt trong tang lễ, Thượng tá Võ Văn Toản, Phó Trưởng Công an huyện Đức Hòa, người chỉ huy trực tiếp của Thiếu tá Hào, đau xót cho biết anh rất siêng năng, làm việc có trách nhiệm, sống chan hòa với anh em.

Gia đình, đồng đội đau lòng trước sự ra đi của thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Ảnh: HD

Gia đình, đồng đội đau lòng trước sự ra đi của thiếu tá Nguyễn Xuân Hào. Ảnh: HD

Từ hôm qua đến giờ, nhiều đồng chí, đồng đội làm chung đơn vị cũng có mặt để lo đám tang.

“Thiếu tá Hào luôn tận tụy với công việc, sống chan hòa và rất trách nhiệm trong công tác, được đồng đội yêu mến. Sự hy sinh của Thiếu tá Hào khiến đồng đội đau xót, tiếc thương. Vì hoàn cảnh gia đình của Thiếu tá Hào rất khó khăn nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Long An đã quyết định trợ cấp đột xuất cho thân nhân Thiếu tá Hào”, Thượng tá Tạo tâm sự.

Ngồi thẫn thờ ở với đôi mắt ngấn lệ, chị Trần Thị Phương (35 tuổi, vợ Thiếu tá Hào) đau lòng, không thể nào tin được trước sự ra đi của chồng mình. Chị kể sáng hôm trước khi cùng đồng đội tham gia chuyên án, Anh Hào chỉ kịp ngồi ăn sáng với vợ một lúc rồi đi.

“Anh Hào nói đi công tác, cũng như mọi khi, tôi biết nghề nghiệp của chồng nên không gọi vì sợ làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Anh luôn quan tâm lo lắng cho tôi dù thường xuyên đi công tác, rảnh là ảnh gọi. Không ngờ đây anh đã ra đi mãi mãi”, chị Phương hụt hẫng.

Chị Trần Thị Phương ( Vợ Anh Hào) thất thần khi kể về anh Hào. Ảnh: HD

Chị Trần Thị Phương ( Vợ Anh Hào) thất thần khi kể về anh Hào. Ảnh: HD

Chị Phương cho biết chiều 21-4, sau khi đi dạy về, chị đi chợ mua đồ ăn về nấu cơm chiều đợi chồng về. Gần 17h chị nhận được điện thoại của đồng đội anh Hào: “Chị thu xếp lên bệnh viện, anh Hào bị thương nặng”.

Linh tính có chuyện chẳng lành, chị Phương ngã quỵ đi không nổi phải nhờ người thân chở đến bệnh viện.

Vào bệnh viện, nhận hung tin, nhìn chồng lần cuối mà chị đau đớn. “Cưới nhau 10 năm nay, lúc nào anh cũng lo lắng yêu thương vợ, anh vẫn hay nói về những dự định. Những tâm sự, dự định ấy của anh, bây giờ tôi xin giữ kín trong lòng, anh có nhiều dự định nhưng giờ đây….”, Chị Phương đau xót.

Nhiều bạn bè, đồng đội, người thân của thiếu tá Hào cho biết anh rất có hiếu với cha mẹ và yêu thương chị, em gái.

Ông Nguyễn Văn Dư ( Cha Thiếu tá Hào, bên phải ảnh). Ảnh:HD

Ông Nguyễn Văn Dư ( Cha Thiếu tá Hào, bên phải ảnh). Ảnh:HD

Nhìn đồng đội đến viếng con trai, ông Nguyễn Văn Dư (61 tuổi, cha Thiếu tá Hào) buồn bã chia sẻ: “Vào khoảng 17 giờ, gia đình nhận được tin từ cơ quan báo về Hào bị tai nạn nặng. Vợ và em gái Hào bước tầm 3 bước ra sân thì nghe tin hào mất, 2 người đã ngất xỉu, ngã quỵ, tôi phải dìu dậy”.

Theo ông Dư mặc dù ra ở riêng nhưng cứ rảnh, Thiếu tá Hào lại về chăm sóc cha mẹ, phụ giúp kinh tế. “Chị và em gái lấy chồng, mẹ Hào thì bệnh bị tai biến, tiểu đường…ở quanh nhà, tôi thì sức khỏe không tốt nên ở nhà làm nông, chăn nuôi heo, làm kinh tế mấy năm nay nhờ Hào phụ giúp”.

Hôm nay, nhìn những đồng nghiệp đến chia sẻ nỗi đau của gia đình, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Cục CSGT... khiến ông Dư cũng ấm lòng, nguôi ngoai phần nào mất mát đau thương. Ông liên tục cám ơn mọi người.

Như PLO đã thông tin, Công an huyện Đức Hòa phối hợp với cơ quan chức năng tuần tra, kiểm soát trên đoạn đường tỉnh 824 đoạn qua xã Mỹ Hạnh Nam để bắt tội phạm vận chuyển hàng cấm.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện một xe ô tô bán tải 49C- 296.01 lưu thông với tốc độ nhanh chạy về hướng TP.HCM có nhiều biểu hiện nghi vấn.

CSGT đã ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nhưng lái xe không chấp hành mà tông thẳng vào thiếu tá Nguyễn Xuân Hào ( 40 tuổi, CSGT huyện Đức Hòa), khiến Thiếu tá Hào tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngoài ra, chiếc xe tiếp tục lao tông vào chị Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, thường trú phường 2, quận 5, TP.HCM) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, thường trú phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM) khiến cả hai tử vong.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm