(PLO)- Quán cháo 1.000 đồng không chỉ là nơi giúp mọi người có bữa ăn no mà còn là nơi để ôn lại những ngày tháng cơ cực thời thơ ấu với nồi cháo trắng, một tí kho quẹt...
(PLO)- Miễn phí tiền thuê trọ, tiền ăn, tiền điện nước sinh
hoạt và hỗ trợ cả tiền học phí, tiền khám chữa bệnh là tất cả những gì đặc biệt
nhất mà sư thầy Thích Thánh Phước dành tặng cho các bạn sinh viên.
(PLO)-Tay vợt nam số 2 thế giới, Novak Djokovic sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào từ đồng nghiệp Sergiy Stakhovsky, người vừa bỏ vợt tham gia quân đội Ukraine.
(PLO)- Các nhà tổ chức VietFootball ở giải vô địch quốc gia sân bảy người đã tạo ra một sân chơi đầy ý nghĩa cho làng bóng Việt Nam và càng đẹp hơn với hành động fair play chung tay giúp đỡ những cựu cầu thủ nghèo ở TP.HCM.
(PLO)- Tối
1-2, tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM, đông đảo văn nghệ sĩ đã tham gia chương
trình ‘Gắn kết yêu thương’ đã quyên góp và vận động được 107 triệu đồng tặng
cho 5 bệnh nhi ung thư.
(PLO)- “Xã hội chúng ta có rất nhiều người tốt! Cứ giúp người đi, ta sẽ được người giúp, đó là đạo lý cuộc đời!” - ông Bùi Thuận Hóa, người vừa trải qua một tai nạn, bày tỏ.
(PLO)- Việt Nam và Nga coi dịch COVID-19 là mối đe dọa
chung, kẻ thù chung của nhân loại. Hai bên đề cao vai trò, nỗ lực của cộng đồng quốc tế
trong thời gian qua.
(PLO)- Văn bản của Bộ TT&TT đề nghị các tỉnh, thành phố hỗ trợ các doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chính trị quan trọng chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch COVID-19.
(PLO)- Những bữa cơm trưa miễn phí của các thầy, cô giáo đang tiếp sức cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ngôi Trường THPT Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM.
(PLO)- Trong suốt 10 năm trở lại đây, hàng ngàn người dân gặp sự cố hỏng xe giữa đường Rừng Sác (huyện Cần Giờ, TP.HCM) luôn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của những thành viên thuộc “Đội sửa xe lưu động” huyện Cần Giờ.
(PL)- Đội được thành lập ban đầu với năm thành viên, bố trí dọc trên tuyến đường từ cầu Hà Thanh lên đến bến phà Bình Khánh nhằm hỗ trợ người dân gặp sự cố hỏng xe giữa đường.
(PLO)- Cuộc sống của bản thân không hề
dư dả nhưng với anh Quí, có thể hỗ trợ cho nhiều người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình được về tới nhà là một niềm vui, niềm hạnh phúc.
(PL)- “Ngoài con đẻ của mình, anh còn hàng chục ngàn đứa con ở trường nữa. Mình lo cho chúng nó đàng hoàng thì sau này con mình cũng sẽ hiểu và thừa hưởng phúc phần từ đó thôi".