Hầu tòa vì một câu cạnh khóe

Tòa buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân 30 triệu đồng tiền chi phí mai táng.

HĐXX nhận định chỉ vì một câu nói mà bị cáo ra tay đánh vào đầu khiến người bị hại chết, gây đau thương mất mát cho gia đình. Tuy nhiên, xét nạn nhân cũng có một phần lỗi, mức hình phạt mà tòa sơ thẩm đã tuyên tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nên tòa y án sơ thẩm.

Tối 23-5-2011, nhóm Côn ngồi uống bia trước nhà. Trong lúc nhậu, giữa Côn và Phúc xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Phúc nhờ một người trong nhóm đi mua giò heo về nhậu tiếp. Phúc lấy tô để đựng nhưng không đủ nên vào nhà lấy nồi ra thay thế. Thấy vậy, Côn cạnh khóe: “Mày sống đừng có tạo nét quá để em út gọi mày bằng thằng”. Phúc quay lại cự cãi rồi cầm tô sành định xông vào đánh Côn. Ngay lập tức Côn cầm vỏ chai bia đập vào đầu Phúc khiến nạn nhân gục chết do chấn thương sọ não.

HỒNG THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm