Hoạ sĩ sơn mài Công Quốc Hà: ‘Tôi yêu Hà Nội’

(PLO)- Nổi bật trong những bức tranh của hoạ sĩ Công Quốc Hà là Hà Nội, là những góc phố rêu phong, những con ngõ nhỏ, quán cóc vỉa hè mang màu sắc của Hà Nội...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trao đổi với PLO chiều 15-8, Hoạ sĩ Công Quốc Hà nói rằng ông sinh ra và lớn lên trong phố cổ Hà Nội.

Hà Nội là tình yêu, là máu thịt, là hơi thở dẫu có đi đâu ông vẫn luôn nhớ về. Có lẽ vì vậy mà người ta nói rằng tranh phố Hà Nội của Công Quốc Hà chẳng lẫn với ai được.

Hoạ sĩ Công Quốc Hà người nặng lòng với tình yêu Hà Nội. Ảnh: TT

Hoạ sĩ Công Quốc Hà người nặng lòng với tình yêu Hà Nội. Ảnh: TT

“Tôi yêu Hà Nội. Và tôi chắc bất kỳ ai đó đã từng đến Hà Nội một thời gian, có thể là sống và làm việc tại Hà Nội, cũng sẽ có một tình cảm đặc biệt với thành phố này. Phố Hà Nội với những ngôi nhà và mái ngói lô xô, những ngõ nhỏ, phố nhỏ chẳng thế nào quên”- hoạ sĩ Công Quốc Hà trải lòng.

Họa sĩ Công Quốc Hà trở lại Việt Nam và tổ chức triển lãm nghệ thuật mang tên "Art by Công Quốc Hà". Ông trở về sau 10 năm sống và làm việc tại Thụy Điển.

Triển lãm của hoạ sĩ Công Quốc Hà đang diễn ra tại không gian nghệ thuật Art Garden (Thành phố Thủ Đức, TP.HCM), bắt đầu từ ngày 12-8 đến ngày 22-8.

Người hoạ sĩ sơn mài cặm cụi giới thiệu đến công chúng yêu nghệ thuật 18 tác phẩm đặc sắc về vẻ đẹp đất nước, con người và thiên nhiên… qua góc nhìn của ông. Đặc biệt, một chủ đề hoạ sĩ Công Quốc Hà đã sáng tác, luôn đau đáu đó là chủ đề về Hà Nội.

Hoạ sĩ sơn mài Công Quốc Hà: ‘Tôi yêu Hà Nội’ ảnh 2

Những bức tranh của hoạ sĩ Công Quốc Hà đang được trưng bày tại không gian nghệ thuật Art Garden. Ảnh: TT

Triển lãm nghệ thuật mang tên "Art by Công Quốc Hà". Ảnh: TT
Triển lãm nghệ thuật mang tên "Art by Công Quốc Hà". Ảnh: TT
Những góc phố con đường mang hơi thở của Hà Nội trong tranh hoạ sĩ Công Quốc Hà. Ảnh: TT

Những góc phố con đường mang hơi thở của Hà Nội trong tranh hoạ sĩ Công Quốc Hà. Ảnh: TT

Hình ảnh Hà Nội từ ngõ nhỏ đến những con phố lớn, từ quán cóc vỉa hè đến những làng nghề thủ công nổi tiếng… rất đặc trưng trong tranh của người hoạ sĩ.

“Tôi sinh ra và lớn lên trong phố cổ Hà Nội. Tôi tin, với bất kì một ai, nơi mình sinh trưởng thành cũng sẽ gắn bó suốt quãng đời mình.

Với một người nghệ sĩ đã rời xa quê hương, thì nơi chốn ấy, với tất cả tuổi thơ, những kỷ niệm với gia đình, bạn bè, người quen qua bao thăng trầm lại càng được khắc sâu, nâng niu và trân trọng .

Tôi tin chắc rằng, dù hơn 10 năm xa Hà Nội vẫn có rất nhiều người nhớ và nhắc tới Công Quốc Hà. Cả những người bạn thời niên thiếu nghịch ngợm, đến những người hàng xóm cùng phố, cùng phường, cũng vẫn nhớ đến tôi. Và tâm trí, trái tim tôi cũng luôn dành phần lớn tình cảm cho con đường, góc phố cổ của “ Hà Nội ngày xưa ấy” - hoạ sĩ Công Quốc Hà chia sẻ.

Một góc nhỏ trong triển lãm tranh của hoạ sĩ Công Quốc Hà. Ảnh: TT

Một góc nhỏ trong triển lãm tranh của hoạ sĩ Công Quốc Hà. Ảnh: TT

Hoạ sĩ sơn mài Công Quốc Hà: ‘Tôi yêu Hà Nội’ ảnh 6

Triển lãm tranh của Hoạ sĩ Công Quốc Hà đang diễn ra tại TP.HCM, bắt đầu từ ngày 12-8 đến ngày 22-8.

Trước đó, cuối tháng 7, Công Quốc Hà cũng tổ chức “Không gian hội hoạ Công Quốc Hà” tại Hà Nội.

Người hoạ sĩ nói rằng người Hà Nội, đặc biệt là phụ nữ Hà Nội có nét đẹp rất riêng- thanh tao, sang trọng, đằm thắm. Dáng vẻ thanh lịch, duyên dáng của thiếu nữ Hà Nội nói chung đã đi vào hội họa của Công Quốc Hà một cách rất tự nhiên từ những ngày đầu cầm bút vẽ…

Hơn 40 năm thể nghiệm nghệ thuật với những chất liệu như sơn mài, sơn dầu… họa sĩ Công Quốc Hà thể hiện gói gọn qua 18 tác phẩm chọn lọc để giới thiệu tới khán giả.

Hoạ sĩ Công Quốc Hà, sinh năm 1955, là một trong những họa sĩ sơn mài nổi tiếng của Việt Nam. Ông dành nhiều tâm huyết để vẽ truyện tranh, minh họa sách báo dành cho tuổi thơ.

Các tác phẩm của ông từng được trưng bày trong nhiều triển lãm trên thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm