Huỳnh Đức khốn khổ, HA Gia Lai lại sa lầy

Khi mọi sự săm soi đổ dồn vào Công Phượng khiến anh bị áp lực đè nặng, ông thầy trẻ Guillaume buộc phải “cất” tiền đạo này trên ghế dự bị cùng một số thay đổi nhân sự mới.

Chân sút Văn Toàn chơi cặp với tân binh ngoại Zdravko còn nhiều rụt rè và không thể ăn ý như với Công Phượng, tương tự việc Xuân Trường ngồi ngoài cho Minh Vương đá chung tuyến giữa với Tuấn Anh. Cộng thêm mặt sân Lạch Tray xấu không khác mặt ruộng đã làm cho lối chơi kỹ thuật của cầu thủ trẻ HA Gia Lai gặp nhiều hạn chế.

Khi các cầu thủ nhỏ của Guillaume buộc phải thay đổi một vài vị trí xung yếu và chơi nhiều bài hơn, thêm kiểu đá biên hoặc vượt tuyến thì họ vẫn không nguy hiểm hơn.

Điệu buồn của Công Phượng và đồng đội sau trận thua thứ ba liên tiếp. Ảnh: XUÂN HUY

Rất đông khán giả Hải Phòng ngồi chật kín sân Lạch Tray cổ vũ cuồng nhiệt cho “gà nhà” giúp học trò ông Trương Việt Hoàng chơi hưng phấn và… sợ thua hơn. Họ chơi phòng ngự chặt chẽ và thận trọng khóa mọi hướng tấn công của đối phương. Ngoài ưu thế kinh nghiệm và sân nhà, Hải Phòng còn mạnh hơn hẳn nhờ hai tiền đạo ngoại Fagan và Stevens liên tục làm chao đảo cặp trung vệ hàng thủ non nớt đá trái sở trường của HA Gia Lai.

Suốt cả trận, đội khách hiếm hoi có cơ hội sút cầu môn thì các chân sút vẫn không thể một lần gây khó cho thủ thành Xuân Việt. Nút thắt được chủ nhà mở ra ở phút 56, Minh Châu sút căng đưa bóng tìm đúng cái đầu của Stevens đứng cận thành làm đổi hướng vào lưới mở điểm cho Hải Phòng.

Có thể thấy rất rõ sự bế tắc trong các phương án tấn công của HA Gia Lai, cả khi Công Phượng vào thay cho Minh Phương đá thấp như một hộ công. Họ không có nhiều đất diễn mỗi lần có ý định mon men đột nhập vòng cấm địa. Giải pháp sút xa của khách vừa ít vừa yếu đã không thể gây lo lắng cho Hải Phòng.

Thẻ vàng thứ hai của Khánh Lâm ở phút 83 giúp khách chơi hơn người nhưng bàn thắng vẫn xa tít tắp.

Lối đá đẹp của HA Gia Lai lần thứ ba liên tiếp không đi chung đường với chiến thắng và cái khó hơn của ông thầy trẻ Guillaume là cách chơi có giới hạn của những cầu thủ còn quá trẻ.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng chiều qua vẫn chưa biết mùi vị chiến thắng và sau vòng 4, thầy trò Lê Huỳnh Đức duy nhất chưa thắng. Họ chơi rất nỗ lực khi gặp người anh em Hà Nội T&T và như thường lệ luôn có cách dẫn bàn trước do công Huy Toàn ở phút 15. Thế nhưng vận đen chưa buông tha Huỳnh Đức và một lần nữa họ lại bị gỡ hòa 1-1 vào phút 65 để mất điểm đáng tiếc. Nó càng làm cho chiếc ghế của Huỳnh Đức lung lay dữ dội sau vài lần người trong cuộc bóng gió bắn tiếng về sự ra đi của HLV này có thể giúp đội khá khẩm hơn.

B. Bình Dương vững ngôi đầu bảng

Bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút 90 đã cho B. Bình Dương có trận thắng thứ tư liên tiếp giúp họ xây chắc ngôi đầu bảng. Hậu vệ Đình Hoàng đã lúng túng để bóng chạm tay trong vòng cấm và Abass lạnh lùng sút thắng thủ môn Nguyên Mạnh trên chấm 11 m ghi bàn duy nhất.

Các trận đấu khác: Thanh Hóa - Sanna Khánh Hòa 1-1, QNK Quảng Nam 2-2, Đồng Nai - Cần Thơ 1-1, Than Quảng Ninh - Đồng Tháp 3-1.

+ Bảng xếp hạng: 1. B. Bình Dương (12 điểm); 2. Hải Phòng (10 điểm); 3. Than Quảng Ninh (9 điểm); 4. Thanh Hóa (7 điểm); 5. Hà Nội T&T (6 điểm); 6. ĐT Long An (6 điểm); 7. Sanna Khánh Hòa (5 điểm); 8. SL Nghệ An (4 điểm); 9. Đồng Tháp (4 điểm); 10. HA Gia Lai (3 điểm); 11. QNK Quảng Nam (3 điểm); 12. Đồng Nai (3 điểm), 13. Cần Thơ (2 điểm); 14. SHB Đà Nẵng (1 điểm).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm