Khi Thonglao trở lại

Kết thúc vòng 17 V-League 2008 Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) đã gia nhập tốp dẫn đầu với 28 điểm, mở ra cánh cửa chạy đua đến chức vô địch.

Nguyên nhân của sự trở lại thì có nhiều nhưng quan trọng nhất ở vào thời điểm này là phong độ ấn tượng của hai cầu thủ Thái Lan Thonglao và Sakda. Chính bộ đôi cầu thủ Thái này đã góp công lớn trong hai trận thắng Hà Nội ACB (sân khách) và Thanh Hóa (sân nhà). Sự trùng hợp trong hai trận thắng đó là tuyển thủ Thonglao đều ghi bàn và bộ đôi Thonglao-Sakda luôn có mặt trong đội hình xuất phát. Đây là điều ít thấy vì suốt lượt đi HA.GL thường sử dụng ba ngoại binh Agostinho, Thonglao, Benjamin trải đều ở ba tuyến. Chính cách sắp xếp này đã buộc Thonglao phải chú tâm vào nhiệm vụ thu hồi bóng khiến anh chơi khá vật vờ vì sở trường của cầu thủ này là tổ chức tấn công.

Tuy nhiên, chuyện đôi chân Thonglao chỉ là một phần rất nhỏ. Vấn đề quan trọng nằm ở cái đầu của tuyển thủ Thái luôn có tính cộng đồng cao.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì cầu thủ số một Đông Nam Á này không đồng tình với việc để đồng hương Sakda ngồi mãi trên băng ghế dự bị và chỉ để tung vào sân tùy thuộc tình huống cụ thể.

Thế nên không khó để nhận ra mỗi khi có Sakda ra sân, Thonglao luôn chơi hết mình và rất chịu khó “lăn chai” như được tiếp thêm sức mạnh.

Cái hay của những người ngồi trên ghế lãnh đạo đội bóng là “ngửi” được sự cần thiết phải có nhau của bộ đôi này. Họ vừa ăn ý vừa an tâm khi cùng chơi với nhau lại là những bổ sung tuyệt vời của nhau.

Việc bộ đôi Sakda-Thonglao có được phong độ cao đúng vào giai đoạn nước rút khiến ban huấn luyện HA.GL thở phào. Trước mắt đội bóng phố núi là một lịch thi đấu khá thuận lợi vì họ được gặp những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vô địch gồm Thể Công, Hải Phòng, Bình Dương trên sân nhà. Song điều quan trọng nhất vào lúc này là đội bóng HA.GL đã có sự phục vụ đúng nghĩa của tiền vệ số một Đông Nam Á Datsakorn Thonglao.

NGỌC CHÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm