Chặng 2 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền Hình Tôn Đông Á 2026 diễn ra bùng nổ suốt lộ trình từ Đền Hùng (Phú Thọ) về xã Đông Anh - Hà Nội chứng kiến ngày thi đấu thăng hoa của Tuấn Kiệt và các tay đua CLB Công an TP.HCM.
Trần Tuấn Kiệt nén đau giành chiến thắng
Dù lộ trình chặng 2 chỉ dài 100 km, nhưng "đặc sản" của giải đấu năm nay chính là sự kịch tính được đẩy lên cao độ ngay từ vạch xuất phát. Việc Ban tổ chức khéo léo thêm hai điểm thưởng dọc đường (Sprint) đã biến cung đường về Thủ đô trở thành chặng đua hấp dẫn.
Ngay sau hiệu lệnh khai cuộc trước cổng Đền Hùng, đoàn đua đã lập tức xé gió với tốc độ chóng mặt. Không nằm ngoài dự đoán, êkíp Công an TP.HCM đã chủ động làm chủ hoàn toàn cục diện. Tại Sprint 1, Tuấn Kiệt thực hiện cú bứt phá mãnh liệt, cán mức đầu tiên đầy thuyết phục.
Sau đó tại Sprint 2, đến lượt người đồng đội Nguyễn Tấn Hoài lên tiếng. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các mũi tấn công đã giúp đội đua Công an TP.HCM thâu tóm trọn bộ điểm thưởng dọc đường.
Kịch tính thực sự được đẩy lên đỉnh điểm khi đoàn đua tiến sát về đích tại xã Đông Anh (Hà Nội). Đây là thời khắc mà người hâm mộ chờ đợi nhất, màn đọ sức giữa những nội binh. Khi cách đích 100m, Tuấn Kiệt một lần nữa chứng minh tại sao anh là cái tên được chú ý trên đường đua tranh áo xanh.
Với những guồng chân như mạnh mẽ, Tuấn Kiệt tung ra cú nước rút thần tốc đánh bại Nguyễn Văn Bình, dù đối thủ của TP.HCM Vinama đã nỗ lực bám đuổi đến những mét cuối nhưng đành vô vọng trước sức mạnh của Tuấn Kiệt. Hai vị trí nhì, ba lần lượt thuộc về Văn Bình và Patric Patterson (620 Nông nghiệp Vĩnh Long).
Đội đua Công an TP.HCM thâu tóm mọi danh hiệu chặng 2
HLV trưởng Nguyễn Trường Tài chia sẻ sau vạch đích: “Tôi rất vui với chiến thắng của Tuấn Kiệt, hôm nay các em đã thi đấu đúng như chiến thuật từ ban huấn luyện đề ra. Đây là chặng đua ngắn tuy nhiên tốc độ được đẩy lên rất cao. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu cống hiến cho người hâm mộ xe đạp Công an TPHCM”.
Trên bảng tổng sắp cá nhân sau 2 chặng, Trần Tuấn Kiệt chính thức vượt lên đánh chiếm giải áo xanh. Cùng với đó, Nguyễn Văn Bình cũng đánh chiếm thành công giải áo cam (dành cho tay đua Việt nam xuất sắc nhất) từ Phạm Lê Xuân Lộc. Giải thưởng áo trắng cũng đổi chủ, từ Tạ Tuấn Vũ (Quân khu 7) chuyển sang Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2), trong khi ngoại binh Sergei Kulikov (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) vẫn bảo toàn giải thưởng danh giá áo vàng.
Ở giải thưởng đồng đội, êkíp Kenda Đồng Nai thôn tính thành công ngôi đầu, đẩy Quân khu 7 xuống vị trí thứ 2. Hạng 3 tạm thời thuộc về đội đua Công An TP.HCM.
Sáng 5-4, đoàn đua sẽ tranh tài chặng 3, vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm với lộ trình dự kiến 42.5 km. Đây hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc tốc độ giữa lòng Thủ đô, nơi các đội đua mạnh sẽ tiếp tục so kè từng giây để chiếm giữ những danh hiệu cao quý nhất.