Lột mặt nạ kẻ siêu lừa

Từ năm 2007 đến nay Vũ Mạnh Cường đã gây ra ít nhất hơn 10 vụ nghiêm trọng trên các địa bàn ngoại thành Hải Phòng, Hải Dương và Thái Bình. Các vụ lừa đảo đều có sự nghiên cứu, dàn dựng "kịch bản" rất công phu và tinh vi.

12h ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Sự, 63 tuổi và ông Đoàn Trọng Điệp, 51 tuổi, cùng một số người thân ở thôn Kim Bích, xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đến Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, Hải Phòng trình báo về việc các ông vừa bị một thanh niên lừa mất 100 triệu đồng.

Lột mặt nạ kẻ siêu lừa ảnh 1

Vũ Mạnh Cường. 

Trước vụ việc nghiêm trọng, Đội CSĐT tội phạm hình sự nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thâm nhập gặp gỡ người bị hại và nhân chứng. Tuy nhiên, công tác điều tra hết sức khó khăn, bởi đến giờ phút này, đối tượng vẫn che giấu được nhân thân và địa chỉ. Người bị hại không biết gì hơn ngoài một thanh niên xưng danh là Nam, nhân viên phân phối phân đạm đã hứa xin cho con gái họ vào làm ở Bệnh viện Phụ sản. Thậm chí chiếc xe đối tượng đi cũng không ai để ý là loại gì, mà chỉ nhớ có số cuối BKS là 3530.

Trinh sát đã kỳ công lần theo địa chỉ của hơn 1 trăm chủ nhân sở hữu xe có số... 3530 mà vẫn chưa gặp được người có đặc điểm tương tự.

Sau hàng tháng kiên trì điều tra, tháng 7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hồng Bàng đã khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Vũ Mạnh Cường, 40 tuổi, ở số 112C/108 Lê Thánh Tông (Hải Phòng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/12, Công an quận Hồng Bàng nhận được nguồn tin quần chúng báo, hiện ở huyện Kim Thành (Hải Dương) có một thanh niên đi xe máy Wave BKS 16N3-3530, giống như nhân dạng đối tượng đang truy tìm, nhưng lại mang danh là Cường, người Thái Nguyên, chuyên buôn trà khô về Hải Dương. Lập tức lực lượng điều tra xác minh nguồn tin.

Chập tối cùng ngày, trinh sát Đội CSĐT tội phạm kinh tế và Đội CSĐT tội phạm hình sự - Công an quận Hồng Bàng đã bắt Vũ Mạnh Cường khi y đang trên đường về TP Hải Dương.

Cơ quan điều tra bước đầu làm rõ, từ năm 2007 đến nay Vũ Mạnh Cường đã gây ra ít nhất hơn 10 vụ nghiêm trọng trên các địa bàn ngoại thành Hải Phòng, Hải Dương và Thái Bình. Đáng chú ý, các vụ lừa đảo tuy cùng chung một thủ đoạn, song có sự nghiên cứu, dàn dựng "kịch bản" rất công phu và tinh vi.

Đối tượng lợi dụng tâm lý người nông dân mong muốn con em mình thoát khỏi cảnh "chân lấm tay bùn", có cuộc sống ổn định, đàng hoàng, từ đó y đưa ra các chiêu "dịch vụ" xin việc làm ở những địa chỉ "hấp dẫn" trong nội thành Hải Phòng như Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Việt - Tiệp, siêu thị Thùy Dương Plaza... Đây đồng thời còn là nơi Vũ Mạnh Cường coi là "đắc địa", thường xuyên tấp nập người, hơn nữa lại có đặc điểm nhiều đường đi lối lại và cổng ra vào, dễ dàng cho y thiết kế và thực hiện các chiêu lừa đảo.

Điển hình là vụ cùng lúc y lừa đảo nhiều người vào đầu năm 2009. Đầu tiên tên này đến Văn phòng UBND xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo, với cái tên Vũ Văn Nam, nhân viên phân phối phân đạm và nhận sẽ bán chịu hàng cho nông dân để ăn "hoa hồng". Tại đây, y còn khoe với Chánh văn phòng, ông Đỗ Văn Hưng rằng: Y là em trai bà Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, nên có khả năng chạy cho con cháu người quen vào làm việc với cơ chế "tiền vào, quyết định ra".

Ông Hưng thật thà khoe ngay với hai người hàng xóm thân thiết ở xã là ông Nguyễn Văn Sự, và ông Đoàn Trọng Điệp. Nghe chuyện bùi tai, hai ông quyết không thể bỏ qua cơ hội "đổi đời" cho con gái mình.

Qua vài lần bàn bạc với Vũ Mạnh Cường, bố con các ông Sự, Điệp cùng ông Hưng và vài người thân khác được hẹn 7h30' ngày 17/4 có mặt tại cửa siêu thị Thùy Dương - Plaza trên đại lộ Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, Hải Phòng để cùng đi với y tới Bệnh viện Phụ sản. Từ trong tòa nhà 22 tầng sang trọng và hoành tráng bước ra, đối tượng còn khoát tay lên tầng 8, giới thiệu nhà y ở đó và không quên trân trọng mời mọi người khi rảnh đến chơi.

Tới cổng chính Bệnh viện Phụ sản (trên đường Đinh Tiên Hoàng), Cường yêu cầu ông Sự, Điệp đưa 2 bộ hồ sơ xin việc, kèm theo mỗi bộ là 50 triệu đồng để y vào làm việc. Thấy các ông băn khoăn vẻ chưa đồng ý, tên này liền nhanh nhảu nói: “Nếu các bác không tin thì thôi vậy, cháu mời các bác dùng bữa cơm trưa rồi các bác về, thi thoảng đến nhà cháu chơi”.

Thời cơ có một không hai mà bỏ thì tiếc, hai ông đành đồng ý. Nhận bao bì hồ sơ và tiền, đối tượng ra vẻ quan trọng nói chỉ cho 4 người gồm bố con ông Sự và ông Điệp cùng đi, vì lý do phòng tổ chức không muốn tiếp đông người. Khi qua tiền sảnh bệnh viện, Cường lại yêu cầu hai ông Sự và Điệp ngồi ghế chờ để y dẫn hai em vào phòng tổ chức. Cắt được đuôi hai ông bố, tên này đưa hai cô gái đi một đoạn nữa rồi rút từ trong cặp ra 2 tờ giấy đã bịa sẵn các tên tuổi, địa chỉ. Y bảo hai em ngồi học thuộc để lát nữa khi phỏng vấn phải thể hiện là người nhà của lãnh đạo bệnh viện, còn y phải vào phòng tổ chức trước để trao đổi. Hai cô gái trẻ ngây thơ chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Còn tên đại bịp thừa cơ lẻn qua cổng phụ biến mất.

Mấy giờ đồng hồ trôi qua mà không thấy vị "cứu tinh" trở ra, bố con ông Sự, ông Điệp và những người cùng đi mới hốt hoảng, nháo nhào tìm kiếm, nhưng đã quá muộn. Với thủ đoạn tương tự như trên, Vũ Mạnh Cường đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn chục gia đình khác với hàng trăm triệu đồng.
 

 
Theo Quốc Phòng (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm