Man Utd sợ hãi khi đến Hong Kong

Man Utd sợ hãi khi đến Hong Kong ảnh 1

Mặt sân tồi tệ trong trận đấu giữa Tottenham và Sunderland hôm giữa tuần ở Hong Kong. Ảnh: AFP.
Sau khi rời Nhật Bản, Man Utd lên đường sang Hong Kong để hoàn tất chuyến du đấu châu Á mùa hè năm nay. Thứ hai tuần tới họ có trận giao hữu tại đây, gặp Kitchee FC. 

Tại Hong Kong những ngày qua iên tục có mưa lớn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng mặt sân. Hôm thứ tư, tại đây đã diễn ra trận đấu giữa Tottenham và Sunderland trong khuôn khổ giải giao hữu Asia Trophy. 

Trận đó mặt sân xấu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lối chơi của hai đội, thậm chí khiến trung vệ quan trọng của Tottenham - Jan Vertonghen - dính chấn thương dây chằng mắt cá sau khi vào sân thay người trong hiệp hai và phải nghỉ đấu một thời gian. 

HLV Paolo Di Canio của Sunderland sau đó công khai nhận xét rằng: "Đây đúng là mặt sân giết người. Thật nguy hiểm, đặc biệt là ở giai đoạn sát mùa giải như thế này".  

Tiếng dữ đồn xa khiến HLV David Moyes cũng không khỏi lo lắng: "Tôi cảm thấy bất an với tình trạng của mặt sân hiện nay. Hy vọng tình hình thời tiết sẽ cải thiện và mặt sân sẽ tốt hơn lên so với hiện nay". 

Trong những trận giao hữu gần đây Man Utd không có được kết quả ấn tượng. Trong 4 trận đã đấu, họ thắng một lần duy nhất với tỷ số 5-1 trước đội Các ngôi sao của bóng đá Australia, còn lại thất bại trước Singha XI của Thái Lan (0-1) và Yokohama (2-3). Hôm qua, trong trận đấu chia tay Nhật Bản, đội bóng của Moyes để Cerezo Osaka cầm hòa 2-2. 

Giải thích về điều này, một lần nữa Moyes cho rằng đó là do... trời, như cái cách ông đã nói ở một vài trận trước. "Tôi nghĩ nguyên nhân chủ yếu là thời tiết". 

Moyes cũng tiết lộ trong chuyến bay của Man Utd đến Hong Kong sẽ không có Shinji Kagawa. Tiền vệ người Nhật Bản được cho nghỉ bù sau khi trả phép sớm để cùng đội bóng tham dự hai trận đấu trên quê hương của anh. 

Theo Hà Uyên (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm