Thủ đoạn của ông Thành là đến các cơ quan nhà nước đòi gặp lãnh đạo để… “bán bút bi nuôi trẻ em khuyết tật”.
Khi đến Công an TP Mỹ Tho, ông Thành đòi gặp Thượng tá Đoàn Văn Thanh, Trưởng Công an TP, để bán hộp bút từ 250.000 đến 300.000 đồng. Thượng tá Thanh chỉ đạo trinh sát xác minh thì phát hiện ông Thành mạo danh “cựu chiến binh, cán bộ Trung tâm Nuôi dưỡng dạy nghề trẻ em mồ côi khuyết tật tỉnh Bắc Giang”. Tuy nhiên, địa chỉ ghi trong giấy giới thiệu là Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hưng Phát. Ngoài ra ông Thành còn trình thẻ Hội Cựu chiến binh và ảnh ông mặc quân phục mang cấp hàm thượng sĩ nhưng ông Thành nói mình cấp hàm thiếu tá.
Theo Trung tâm Nuôi dưỡng dạy nghề trẻ em mồ côi khuyết tật tỉnh Bắc Giang, cơ quan không có ai tên Thành và không cử ai đến Tiền Giang bán bút bi để làm từ thiện.
HOÀNG ANH