Muôn màu thể thao: Cầu thủ và những cái tên “dở khóc dở cười”

10. Claudio Gentile

Gentile, nếu được dịch từ tiếng Italia sang ngôn ngữ Anh quốc sẽ có nghĩa là “tốt bụng” hoặc ‘tử tế”. Thế nhưng nó lại trái ngược hoàn toàn với hình ảnh của cầu thủ này trên sân cỏ. Claudio Gentile được biết đến như một hậu vệ có lối chơi chém đinh chặt sắt nổi tiếng của làng bóng đá Italia. Diego Maradona, Zico hay Kevin Keegan đều đã từng trở thành nạn nhân của cựu ngôi sao Juventus. Người hùng một thời của Argentina, Mario Kempes từng mỉa mai nhận xét: “Kể cả bạn đi vào toilet, Gentile cũng sẽ theo vào đó”.

9. Philipp Lahm

Ngôi sao người Đức sở hữu họ tên mang nghĩa chẳng mấy hay ho trong tiếng Anh (chậm chạm, lờ đờ). Bất chấp điều đó, anh thể hiện một phong độ cực kì tuyệt vời trong màu áo Cỗ xe tăng và Bayern Munich. Nhanh nhẹn, thông tin và cực kì tự tin, Philipp Lahm chính là một trong những nhân tố chủ chốt đưa ĐT Đức và Hùm xám đến với thành công trong những năm trở lại đây.

8. Norman Conquest

Sở hữu một cái tên gợi nhớ tới thời kì Pháp xâm chiếm nước Anh (Norman Conquest), lẽ ra cuộc đời cầu thủ của cựu thủ thành sinh năm 1916 phải hết sức lẫy lừng. Tuy nhiên, anh chỉ được biết đến vào năm 1951 sau khi để thủng lưới 17 bàn trong một trận đấu của Australia vào năm 1951.

7. Danny Invincibile

Danny Invincibile mang cái tên khiến người ta liên tưởng tới một siêu nhân hơn là cầu thủ bóng đá. Invincibile có nghĩa không thể bị đánh bại, nhưng trên thực tế tiền đạo người Australia thường xuyên phải vật lộn với chấn thương. Trong 8 năm khoác áo Kilmarnock, anh chỉ thi đấu 6 trận và ghi 1 bàn thắng.

6. Rod Fanni

Muôn màu thể thao: Cầu thủ và những cái tên “dở khóc dở cười” ảnh 1

Fanny trong tiếng lóng của người Mỹ dùng để ám chỉ kẻ bỏ đi. Tuy nhiên, Rod Fanni đã chứng minh điều ngược lại. Anh có thành tích thi đấu ấn tượng tại Ligue và đã từng là mục tiêu theo đuổi của rất nhiều đội bóng tại châu Âu.

5. Rene Houseman

Theo như tên gọi, lẽ ra cựu cầu thủ của ĐT Argentina phải là một mẫu đàn ông của gia đình, nhưng thực tế, cầu thủ chạy cánh này đã phải chia tay sự nghiệp sớm hơn dự kiến vì lối sống buông thả, phóng túng với phụ nữ và rượu chè.

4. Carlos Costly

Carlos “đắt giá” chưa bao giờ được định giá như một bản hợp đồng đúng theo tên gọi của anh. Tiền đạo nguời Honduras phải “buôn ba” ở rất nhiều đội bóng nhỏ như CD Platense, GKS Bełchatów, Birmingham City (mượn), SC Vaslui và bây giờ là Atlas.

3. Kaka

Muôn màu thể thao: Cầu thủ và những cái tên “dở khóc dở cười” ảnh 2

Kaka trong tiếng Ý đọc gần giống với “cacca”, có nghĩa là… phân. Khi Kaka còn chơi cho Sao Paolo, Juventus mới là đội bóng ráo riết săn đuổi ngôi sao người Brazil. Nhưng thời đó, Giám đốc Moggi tuyên bố Lão bà không bao giờ có ý định mua một cầu thủ có cái tên tồi tệ như vậy.

2. Danny Diver

Diver (ám chỉ những cầu thủ thường đóng kịch để giành được những quyết định có lợi từ trọng tài) chơi ở vị trí tiền đạo, nhưng trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, cầu thủ người Scotland luôn là một cây săn bàn gương mẫu và không bao giờ khiến các vị vua sân cỏ phải phiền lòng.

1. Dominique Dropsy

Muôn màu thể thao: Cầu thủ và những cái tên “dở khóc dở cười” ảnh 3

Dropsy có nghĩa là bệnh phù nề, nhưng số phận của cựu thủ thành người Pháp lại không hề tăm tối như cái tên của mình. Trong World Cup 1978, từ vị trí thủ môn số 3, Dominique Dropsy được cả nước Pháp đặt niềm tin (cho dù trước đó anh chưa từng bắt trận nào trong màu áo đội tuyển quốc gia), để rồi sau chiến thắng trước Hungary, Dropsy tiếp tục được tin dùng ở 16 trận đấu tiếp theo của Les Bleus.

Theo H.A (Bongdaso)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm