20 năm qua Kiatisak có nhiều duyên nợ với bóng đá Việt Nam cả trên cương vị cầu thủ lẫn nghiệp huấn luyện. Thật lạ trong những lần Kiatisak đối đầu với các đội tuyển Việt Nam, anh chưa biết thua lần nào. Duy nhất thời cầu thủ, đồng đội Kiatisak từng bại trận 0-3 trên sân Hàng Đẫy ở bán kết Tiger Cup 1998 thì anh lại không có mặt trên tuyển Thái Lan do bất đồng với LĐBĐ nước này.
Tính từ ngày bóng đá Việt Nam hội nhập trở lại đấu trường quốc tế năm 1995, Kiatisak luôn là một đề tài bàn tán sôi nổi của giới hâm mộ Việt Nam với một điều lạ nữa là sự yêu mến dành cho một đối thủ lớn.
Kiatisak luôn nở nụ cười trên môi. Ảnh: XUÂN HUY
Người hùng của bóng đá Thái Lan cả khi sang Việt Nam đầu quân cho đội bóng phố núi Pleiku của bầu Đức suốt 10 năm tiếp theo (từ năm 2001), Kiatisak đều để lại nhiều ấn tượng đẹp và chuyên nghiệp cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời. Ngoài tư cách HLV trưởng của các đội tuyển quốc gia Thái Lan, cựu danh thủ Kiatisak vẫn là giám đốc của Tập đoàn HA Gia Lai đại diện tại Bangkok.
So với đồng nghiệp cùng thời ở Việt Nam, cựu cầu thủ 42 tuổi người Thái có đường sự nghiệp thăng tiến và thành đạt hơn. Kiatisak luôn thân thiện với mọi giới nhờ phong cách xã giao gần gũi và dễ mến như cái cách anh luôn đặt bóng đá Việt Nam ngang tầm hoặc… cao hơn bóng đá Thái Lan qua bảng xếp hạng của FIFA.
Cũng có khi Kiatisak rất thẳng thắn bày tỏ với đồng nghiệp Miura nên xem bóng đá Việt Nam giống làng bóng phong trào của Nhật thì mới tạo ra một chân đế mới hơn để phát triển. Anh dẫn chứng sự thiếu thốn của bóng đá Việt Nam nhìn từ V-League với hệ thống sân bãi, công tác tổ chức, nền tảng các CLB, lối sinh hoạt và thi đấu của cầu thủ đều chưa hoàn chỉnh. Nó khác xa với bóng đá Thái Lan đang dần đạt đến sự chín muồi của một nền bóng đá chuyên nghiệp từ các giải vô địch quốc gia lẫn đẳng cấp của nhiều CLB ngang tầm châu Á ở đấu trường AFC Champions League.