Nguyễn Quốc Tuấn và Giôm

Một trận đấu nghẹt thở đúng nghĩa từ không khí trên sân đến từng tình huống đảo chiều liên tục. Từ bàn mở tỉ số mở ra cánh cửa cho HA Gia Lai đến bàn gỡ như tiếp sức cho chủ nhà… Rồi sau đó là những pha tấn công dồn dập của Đồng Nai bằng những đường chuyền vượt tuyến cho những cầu thủ ngoại chủ nhà băng lên nhận bóng và xử lý.

Với sức ép đấy, có lúc tưởng chừng các cầu thủ trẻ HA Gia Lai sẽ “vỡ” ra như họ từng “vỡ”. Thế nhưng chính cái đội hình được lắp ghép bao gồm cả khiên lẫn giáo mà HLV Nguyễn Quốc Tuấn giăng ra đã giúp cho HA Gia Lai kiên cường chống chọi.

Nếu vẫn là Giôm thì chắc chắn Minh Vương khó có suất đá chính cùng những Trần Vũ, Hoàng Thiên… Những cầu thủ có kinh nghiệm còn sót lại của HA Gia Lai đã trở nên nhưng hạt nhân chính để kèm đám trẻ nhỏ tuổi hơn mình. Rồi thêm các cầu thủ ngoại làm nền cho hai tuyến gắn vào với các cựu binh đã giúp cho bộ khung HA Gia Lai chắc hơn và không bị vỡ thành từng mảnh như thời Giôm vẫn ưu ái cho các cầu thủ lò học viện.

Xem HA Gia Lai chống chọi và tìm được chiến thắng dù là có phần may mắn, lại thấy tiếc cho quá trình dài họ cứ đá ngây ngô với sản phẩm của JMG gắn với thầy Giôm. Họ cứ đấu bằng sản phẩm bê “nguyên đai nguyên kiện” từ môi trường đào tạo mà bỏ qua tất cả viên đá đã được tôi luyện. Thậm chí là thầy Giôm vì quá “ôm” và quá có “trách nhiệm” với học viện mà bỏ dở cả tài năng từng được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa 2014.

Rõ ràng là thầy Giôm không bất tài và tân HLV Trần Quốc Tuấn không phải là vị cứu tinh nhưng giữa đào tạo trẻ và ra chiến trường khác nhau rất xa.

Nguyễn Quốc Tuấn đã trọng dụng những gì HA Gia Lai có còn thầy Giôm thì chỉ muốn phát huy các sản phẩm chính của học viện. Đấy là điều mà có lúc bầu Đức và HA Gia Lai đã lạc lối nhưng may mà khi sắp vào ngõ cụt thì họ chợt tỉnh.

Tỉnh khi nhiều chuyên gia từ đầu giải đã khuyên can nhưng may mà vẫn còn kịp.

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm