Nhớ ông Phạm Văn Rạng…

Năm 2007, trước trận Việt Nam gặp Nhật ở vòng chung kết Asian Cup, ông Phạm Văn Rạng nhờ tôi chở đến thăm đàn em Tam Lang.

Hỏi ông Rạng sao ông đau yếu, đi bước dài, bước ngắn và khó khăn đủ điều mà lại đến thăm ông Tam Lang xa xôi thì ông Rạng chia sẻ: “Mỗi sáng tôi còn bước ra sân tập thể dục được, còn Tam Lang nằm bệnh có khi đi không nổi. Còn thăm nhau được ngày nào thì thăm. Với lại ngày mai đá với Nhật, hai anh em ngồi ôn chuyện hồi Nhật học bóng đá Việt Nam cho nó sướng…”.

Không lâu sau lần thăm đấy thì ông Rạng mất ngay ở ngôi nhà tạm bên sân bóng Thuận Kiều. Đến thăm ông Rạng, thấy máu miệng còn chảy và chân tay trầy trụa, anh Hồ Nguyễn không cầm được nước mắt nói: “Một huyền thoại của bóng đá châu Á thế mà ngày nằm xuống lại đơn chiếc một mình trong căn nhà tạm của ông chủ sân Thuận Kiều thương tình dựng tạm. Tôi ao ước có một quỹ cầu thủ để chăm lo cho các anh lúc tuổi già…”.

Sau ông Rạng không lâu, bóng đá Việt Nam lại lần lượt tiễn đưa nhiều tên tuổi lớn khác và đa phần đều sống một cuộc đời khó khăn, bệnh tật…

Chiều nay thì giấc mơ lập quỹ cầu thủ để tương trợ cho các chú, các bác từng ngang dọc một thời ghi vào lịch sử bóng đá nước nhà đã thành hiện thực. Xin cảm ơn các anh trong Chi hội Cựu cầu thủ TP.HCM đã có sáng kiến và tấm lòng gắn với tình cầu thủ…

NGUYỄN NGUYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm