(PLO)- Vẫn giữ nét đặc trưng của Ơn giời, cậu đây rồi, không có bất kỳ kịch bản nào và các khách mời sẽ phải ứng phó với tình huống do các “trưởng phòng” đưa ra để xem “Cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc?”.
(PLO)- Hơn 30 năm làm nghề trồng mai, năm nào ông Phàn Văn Thông ở phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP.HCM cũng có nguồn thu nhập ổn định. Vườn mai của ông có những cây giá trị hàng trăm triệu, giá thuê chơi tết cũng không hề rẻ.
(PLO)- Những ngày này, nhiều người đi dạo trong công viên bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (góc đường Hoàng Sa - Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM) thường được thấy những bông hoa bàng vuông màu trắng tím rụng trên bãi cỏ rất đẹp.
(PL)- Ngày 3-2, nhiều xe tải tiếp tục vận chuyển đào Lào (hay còn gọi là đào đá) từ Lào về TP Vinh (Nghệ An) và TP Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) để phục vụ thị trường tết Bính Thân 2016.
(PLO)- Sa mạc Atacama vốn dĩ là một trong những nơi khô hạn nhất trên Trái đất với cảnh quan cằn cỗi được so sánh với sao Hỏa nhưng một lượng mưa lớn đã biến đổi nó trở thành một “rừng hoa”.
(PL)- Mới đây tại Trung Quốc, một hạt sen cổ đại 600 năm tuổi bất ngờ “thức dậy” và nở rộ hoa. Chuyện lạ này khiến mọi người ngỡ ngàng và thu hút nhiều sự chú ý.