TIỀN ĐẠO SUNDAY EMMANUEL ĐẦU QUÂN CHO CLB PACOS DE FERREIRA

Ông Calisto hớt tay trên Thanh Hóa

Cựu HLV đội tuyển Việt Nam Henrique Calisto đang phải đối diện với một vụ kiện sau khi chèo kéo trung phong Sunday Emmanuel của Thanh Hóa về đầu quân cho CLB Pacos de Ferreira của mình.

Hôm qua, HLV Triệu Quang Hà (Thanh Hóa) cho biết: “Thời hạn cuối cùng để Sunday trả phép là ngày 8-12 nhưng đến nay đã muộn nhưng chưa thấy tăm hơi tiền đạo này. Điều đáng tiếc là chúng tôi cũng không nhận được một tin nhắn hay thư điện tử nào về nguyên nhân trễ phép của Sunday”.

Theo thông tin chúng tôi có được, Thanh Hóa đang nắm đằng chuôi nếu thực sự ông Calisto hớt tay trên vụ lôi kéo Sunday. Rút kinh nghiệm xương máu từ kiểu chơi này trong quá khứ, Thanh Hóa đã làm rất kín kẽ, phòng ngừa các CLB khác đi đêm bắt quân. Sau khi kết thúc mùa giải 2011, lãnh đạo và ban huấn luyện CLB Thanh Hóa đã quy hoạch lại lực lượng và tiếp tục ký hợp đồng một số ngoại binh chơi tốt, trong đó có Sunday Emmanuel.

Ông Calisto hớt tay trên Thanh Hóa ảnh 1

HLV Calisto rất hiểu luật nhưng không hiểu sao ông dính dáng đến vụ hớt tay trên cầu thủ của Thanh Hóa. Ảnh: XUÂN HUY

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ tiết lộ: “Tôi khẳng định rằng Thanh Hóa đang có quyền sở hữu Sunday theo hợp đồng đã ký và bắt buộc anh ta phải ở lại thi đấu cho CLB. Nếu Sunday muốn sang đầu quân cho Pacos de Ferreira của HLV Calisto thì phải có cuộc đàm phán ba bên theo luật chuyển nhượng của FIFA rồi thống nhất đền bù thỏa đáng để phá vỡ hợp đồng. Nếu Pacos de Ferreira không nhả Sunday trước mùa giải mới thì chúng tôi sẽ đưa vụ này lên FIFA”.

Trước khi chia tay Thanh Hóa sau mùa giải 2011, Sunday cho biết về địa phương khoác áo tuyển U-23 Nigeria dự vòng loại Olympic London. Thế nhưng chúng tôi vào trang web FIFA tìm hiểu vòng loại Olympic 2012 khu vực châu Phi thì không tìm thấy trận đấu vòng loại nào của U-23 Nigeria.

Hơn một tháng trước đây, HLV Calisto từng có lời mời gọi tuyển thủ Olympic 21 tuổi của Nigeria sang đầu quân cho CLB Pacos của mình được đăng tải trên một số trang mạng quốc tế. Có một điều lạ lùng ở ông Calisto rất hiểu luật và có con trai Thiego là nhà môi giới chuyên nghiệp nhưng không hiểu sao ông có hành vi chèo kéo cầu thủ phạm luật. Hơn nữa, việc phối hợp giữa cha con ông Calisto rất đồng điệu như hồi Thiego môi giới nhiều cầu thủ ngoại cho các CLB Thai-League, đồng thời tìm quân cho cha mình ở CLB Muangthong…

Có thể Sunday cố tình nói dối ông Calisto đã hết hạn hợp đồng với Thanh Hóa nhưng khả năng này khó xảy ra với HLV dày dạn và rành luật như cha con nhà Calisto.

“Cò” Calisto…

Năm 2005, tiền đạo Amaobi từng chơi rất hay tại CLB Đà Nẵng bỗng dưng biến mất không lời từ giã. Phía Đà Nẵng tìm hiểu kỹ mới biết HLV Calisto bất ngờ môi giới Amaobi cho CLB Ave Rio (Bồ Đào Nha) mà không cần tìm hiểu hợp đồng. Báo hại cho CLB Đà Nẵng dọa đâm đơn kiện lên FIFA và giam giấy chuyển nhượng quốc tế (ITC), Amaobi mới quay lại Đà Nẵng. Thời điểm ấy, Amaobi ký với Đà Nẵng hai mùa nhưng mới chỉ thực hiện nửa hợp đồng.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm