Polking nói gì với học trò về những trận còn lại?

(PLO)- Hãy tiến lên, mục tiêu của chúng ta vẫn không thay đổi, HLV U-23 Thái Lan Poking đã nói như thế.

Mục tiêu đó là gì ai cũng biết, đó là chiếc HCV SEA Games 31.

Cựu HLV CLB TP.HCM Mano Polking thừa nhận rằng, mấu chốt của cái thua đau, thua ngược Malaysia là chiếc thẻ đỏ của trung vệ Jonathan Khmedee. Từ đó gió đổi chiều và Malaysia thắng ngược 2-1 trước Thái Lan.

Ông Polking cũng cho rằng, khi trung phong Gustavsson được cho ra nghỉ để thay thế Anusak, một trung vệ trám chỗ Khemdee, thì Thái Lan tiếp tục thiếu may mắn khi tiền vệ Ekanit Panya bị chấn thương.

Thái Lan thua ngược Malaysia 1-2, tình hình trở nên xáo trộn không chỉ ở bảng B. Ảnh: A.PHƯƠNG

Mano Polking cũng thừa nhận rằng, khi đội ông mất trung vệ Khemdee ở phút 41 thì ông rút tiền đạo ra thay trung vệ để phòng ngự, đó là điều ông chưa có thói quen, chưa thích nghi.

Việc khi Gustavsson ra nghỉ, Ekanit lại chấn thương khiến mọi chuyện rất khó khăn, Thái Lan chơi không tốt trong hiệp hai và để cho Malaysia tràn lên tấn công và ghi hai bàn.

Polking nêu quan điểm bản thân ông cũng như toàn đội là...không có thời gian tiếc nuối hay phiền muộn gì cả mà hãy tiến lên. Thái Lan cần phải thắng tất cả ba trận còn lại để vào bán kết.

Trong khi đó nữ trưởng đoàn Nualpham Lamsam tỏ ra tiếc nuối và xin lỗi fan hâm mộ quê nhà vì trận thua đáng tiếc trước Malaysia và bà hứa đội sẽ làm tất cả để U-23 Thái Lan vào bán kết.

Trước mắt là tối nay, Thái Lan phải đánh bại U-23 Singapore.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới