Quên 'ông lớn' VN, 'hổ Malaysia và đại bàng Indonesia khè nhau mãi

U-23 Việt Nam (VN) là ông lớn của giải U-23 Đông Nam Á (từ ngày 14 đến 26-2 tại Campuchia), thế mà “hổ Malaysia” và “đại bàng Indonesia” quên mất và cả hai kèn cựa với nhau mà thôi.

U-23 VN là vị khách thường xuyên của vòng chung kết U-23 châu Á, trong đó có chiến tích á quân năm 2018...thế mà không được các đối thủ đánh giá cao.

Trước giải đấu trẻ khu vực, coi như giải “tiền SEA Games 31”, cả Malaysia và Indonesia đều nuôi tham vọng vô địch khi họ có được lực lượng rất mạnh.

Beckham Putra của Indonesia tin đội sẽ vô địch.    Ảnh Ola

U-23 Indonesia là nhiều gương mặt trẻ đã thể hiện rất tốt vào đến chung kết AFF Cup 2020, tuy nhiên đội này lại không có mặt ở vòng chung kết U-23 châu Á (tháng 6 tại Uzbekistan). Trong khi đó U-23 Malaysia là đội vượt qua vòng loại (tại Mông Cổ) với tư cách là đội đầu bảng.

Cả U-23 Malaysia và Indonesia cùng nằm ở bảng B tử thần còn có thêm Myanmar và Lào. Cả hai đội đã “hăm dọa” nhau và họ ví nhau là “kẻ thù số 1” của nhau. “Hổ” phải bắn hạ “đại bàng” và ngược lại, “đại bàng phải...xơi thịt hổ”.

HLV Shin Tae-yong của Indonesia không gọi về ba cầu thủ đang chơi bóng tại châu Âu, trong khi đó, HLV Brad Maloney nhiều khả năng cũng không có được Hakim Luqman đang chơi bóng tại Kortrijk của Bỉ. Tuy nhiên ông Maloney đầy tự tin vô địch giải đấu diễn ra vào giữa tháng hai này.

U-23 VN do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt đang rèn quân tại Bình Dương chờ ngày sang Campuchia dự giải.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm