Thái Lan - Philippines (3-0): Kiatisak đưa học trò vào chung kết

Chủ nhà Thái Lan khuyết cặp tiền đạo Kirati - Adisak do thẻ phạt và chấn thương nhưng các nhân vật thế vai đã chơi rất xuất sắc. HLV Kiatisak giữ lời hứa sẽ chơi tấn công phủ đầu Philippines và ngay sau tiếng còi khai cuộc, các tuyển thủ Thái Lan đã tràn sang phần sân đối khách. Mới phút thứ 5, Chanathip đã giúp chủ nhà dẫn điểm sau cú sút chân trái chéo góc hạ gục thủ thành Deyton.

Philippines có vẻ không nôn nóng sau bàn thua nhưng họ lại rất khó tiếp cận cầu môn Kawin. Họ không thể tạo ra một cú dứt điểm nào khi Thái Lan tổ chức phòng ngự thật chặt chẽ. Một lần Steuble sút ngoài vòng cấm hiểm hóc vào góc chữ A khung thành bị thủ môn Kawin cảnh giác tung người đẩy ra.

Có lưng vốn bàn thắng, Thái Lan tập trung phòng ngự hơn nhưng họ vẫn chơi phản công sắc sảo. Phút 57, Chanathip tung ra một đường chuyền tinh tế loại hàng thủ Philippines giúp cho Krirkrit vượt qua một hậu vệ rồi chỉnh bóng vào góc xa Deyton nhân đôi cách biệt.

Nếu tỉnh táo và chỉn chu hơn, các chân sút Thái Lan đã ghi nhiều hơn hai bàn thắng khi các chân sút có nhiều pha đối diện thủ môn lại không thể tận dụng.

Phút 81, Steuble nhận thẻ đỏ rời sân như một dấu chấm hết cho Philippines. Đội khách bộc lộ dấu hiệu buông xuôi vì lối chơi khôn ngoan của chủ nhà. Các pha lên bóng của Philippines thường gãy ở những pha chuyền bóng cuối cùng khiến cho các chân sút khác đói bóng. Đến phút 86, Krirkrit đóng đinh trận đấu sau một cú ngoặt bóng tinh tế loại một hậu vệ và sút vào góc xa ấn định 3-0.

Thầy trò Kiatisak đã giành vé vào chung kết AFF Cup 2014 sau một trận đấu ấn tượng và chờ thi đấu sân khách lượt đi chung kết nhiều khả năng sẽ gặp đội tuyển Việt Nam.

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm